Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Chỉ vì không có con heo như lời hứa, bà Điên bị Chiến vung rựa chém mạnh vào sau gáy khiến tử vong, sau đó hắn còn định tự tử nhưng may mà không thành.
Chiều ngày 26/8, Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận đã bàn giao đối tượng Hồ Văn Chiến (SN 1981, trú xã Trà Lăng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".
Nạn nhân được xác định là bà Hồ Thị Điên (SN 1958), trú xã Trà Lăng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
**Sự việc diễn ra như thế nào?**
Theo thông tin ban đầu thì khoảng 15 giờ ngày 23/8, bà Điên đến nhà Chiến để xin lỗi vợ chồng anh ta vì trước đây bà có nghi ngờ và nói vợ của Chiến có quan hệ "bất chính" với chồng mình. Tại đây, bà Điên bảo Chiến xuống nhà mình để bà đền cho một con heo và còn dặn Chiến cầm theo cái rựa để chặt đầu heo nữa.
Tuy nhiên, khi cầm rựa đi qua nhà người phụ nữ này, thấy bà Điên đang nằm trên giường nên Chiến hỏi "Heo ở đâu?". Lúc này bà Điên liền chỉ vào cổ của mình và nói "Heo đây nè".
Nghe câu này, Chiến tức giận, vung rựa chặt vào cổ bà Điên luôn. Do vết thương quá nặng nên bà Điên đã tử vong ngay sau đó Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do đứt động mạch cổ.
Còn Chiến sau khi gây án xong định tự tử thì được ông Hồ Văn Rin (chồng bà Điên) can ngăn. Chiến sau đó bỏ về nhà của mình và bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nguồn: kenh14.vn