Bi kịch cyber: Không cho bạn mượn tiền chơi game, thanh niên bị đâm tử vong tại quán net

d1597aa8c94d20a21a03.jpg


Ngày 6/11, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận đang tạm giữ nghi phạm Trần Văn Duẩn (SN 1991, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân xấu số được xác định là Nguyễn Hồng Quang (SN 1994, ngụ thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar).

137ebe7ef195ae528ce8.jpg


Drama tại quán net: Từ chối cho mượn tiền dẫn đến bi kịch

Sáng cùng ngày, PV đã về xã Cư Ni để ghi nhận thông tin vụ việc. Con xóm nhỏ chìm trong không khí tang thương, mưa đổ như trút khiến đường vào nhà nạn nhân lầy lội, nhưng hàng trăm người vẫn đến chia buồn tiễn anh về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Theo em Nguyễn Văn M. (SN 1994, ngụ xã Cư Ni, người chứng kiến) kể lại: "Hôm xảy ra sự việc (ngày 3/11), em đang ngồi chơi game trong tiệm Internet Su Su, thì khoảng 20h Q. và Duẩn cùng đến. Cả hai chọn 2 máy gần nhau và ngồi chơi. Lúc này mọi người trong quán đều tập trung chơi nên chẳng ai để ý đến Q. và Duẩn. Không ngờ chơi được một lát thì Duẩn quay sang hỏi mượn tiền Q. nhưng bị từ chối. Cho rằng Q. keo kiệt không muốn cho bạn mượn nên Duẩn gây gỗ chửi bới, và cả hai xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát..."

Tình huống leo thang không ngờ

Cũng theo em M., trong lúc cự cãi và xô xát, Duẩn đã trèo lên bàn chơi game chỗ Q. ngồi đòi quậy phá. Không để cho bạn làm càn, Q. đã kéo Duẩn xuống đất, đồng thời dùng tay kẹp cổ Duẩn lại. Tưởng chừng chuyện không có gì nên mọi người trong quán chỉ đứng xem, không ai can thiệp.

Không ngờ ngay lúc bị kẹp cổ, thở không được, Duẩn đã tức giận chụp lấy con dao ngọt trái cây để trên bàn gần đó, đâm một nhát vào ngực đối phương.

Trúng nhát dao chí mạng, Q. ngã gục ngay tại chỗ. Thấy vậy nhiều người trong tiệm đã hô hoán đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu trong sự bàng hoàng thương tiếc của người thân.



Nỗi đau tột cùng của hai gia đình

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar và Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Cùng thời điểm này, nghi phạm Duẩn bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên lực lượng công an phong tỏa khu vực truy bắt.

Sau gần 24h truy bắt đồng thời vận động người thân khuyên nghi phạm ra đầu thú để được khoan hồng, đến tối ngày 4/11 Duẩn đã gọi điện cho người thân đón mình ở một cây cầu cũ cách nhà 4km. Ngay sau đó, Duẩn được người thân đưa đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Duẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Điều đáng nói là cả nạn nhân và nghi phạm đều là bạn thân chí cốt. Và điều đau xót hơn, Q. ra đi bỏ lại vợ hiền mới cưới và con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi

Ngồi trong đám tang, bà Trương Thị D. (SN 1963, mẹ của Q.) khóc nức nở khi từ biệt con trai mãi mãi rời xa vòng tay gia đình.

Bà D. nghẹn ngào: "Trước khi vụ việc xảy ra, thằng Q. đi dự sinh nhật bạn trong xóm. Đến khoảng gần 20h thì nó về nhà, ôm hôn con trai rồi lấy xe máy đi ra ngoài. Đến 22h tôi gọi điện thì nó trả lời 'một xíu nữa con về', ngờ đâu sự việc lại đến nông nổi này. Giờ vợ chồng tôi mất con, con dâu mới cưới hơn 1 năm phải chịu cảnh đơn thân nuôi con, tôi mong pháp luật trừng trị nghiêm minh để con tôi yên lòng nơi chín suối".

Về phần Duẩn, nghi phạm cũng được mọi người nhận xét là hiền lành và vừa mới lập gia đình. Vì không kìm chế được cơn nóng giận, Duẩn đã khiến cả hai gia đình rơi vào cảnh tan nát đau thương.

Chia sẻ với PV, ông Trần Văn Tranh (54 tuổi, bố Duẩn) xót xa: "Sự việc xảy ra do con trai tôi lỡ tay chứ không cố ý. Chỉ vì không kiềm chế được nóng giận mà giờ con tôi phải vướng vòng lao lý. Điều đau xót hơn là giờ Duẩn phải chịu cảnh tù tội, để lại vợ phải gồng gánh nuôi đứa con chưa đầy 2 tuổi, và một đứa đang chuẩn bị chào đời..."

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top