Bi kịch cuộc đời mỹ nhân tự tử bằng 300 viên thuốc ngủ: Đòi chết chỉ vì không được đóng phim, bị cắm sừng cũng vì ham diễn xuất

LinhStar7461

New member
6c12c24eb3ce083c6377.jpg


Chị em ơi, câu chuyện hôm nay về một mỹ nhân từng suýt "bay màu" sự nghiệp vì một quyết định cực kỳ "lỡ tay" đây!

ded9e9346dbddab7e0c6.jpg


Cố Vĩnh Phi là nữ thần đình đám một thời của màn ảnh Hoa ngữ đấy các bạn ơi. Chị sinh năm 1946 trong một gia đình "xịn sò" có truyền thống nghệ thuật luôn. Nhờ được "ngậm thìa vàng" từ nhỏ mà chị sớm có nền tảng văn hóa văn nghệ vững chắc, ấp ủ ước mơ làm phát thanh viên giống mẹ.

26496b2d0440c8220396.jpg


Lớn lên, Cố Vĩnh Phi đỗ và theo học ngành diễn xuất tại Học viện Hí kịch Thượng Hải, Trung Quốc. Con nhà nòi đúng chuẩn "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", khả năng diễn xuất của chị được đánh giá max xịn luôn!

Thế nhưng plot twist đến rồi! Sinh ra ở thời đại khó khăn, đúng lúc sự nghiệp "take off" thì chị lại bị phân công về làm ở... nhà máy hóa chất Chưa đủ sốc vì không được theo đuổi passion, Cố Vĩnh Phi còn bị đồng nghiệp "bơ đẹp" và đối xử lạnh tanh.

Đây chính là khoảng thời gian "tối đen" nhất cuộc đời chị. Cảm giác tuyệt vọng, buồn bã không có ai để tâm sự đã khiến chị quyết định chọn con đường tiêu cực nhất: tự tử

Lúc đó Cố Vĩnh Phi một lượt uống tới 300 viên thuốc ngủ để "ra đi" nhưng may quá may là được bạn cùng phòng phát hiện kịp thời. Các bác sĩ cấp cứu, gia đình chăm sóc 7 ngày 7 đêm, chị mới "hồi sinh" được.

Sau biến cố này, nhìn bố mẹ khổ sở vì mình, Cố Vĩnh Phi dần "sáng mắt" hơn, biết trân trọng bản thân vì những người thương yêu. Năm 1974, chị chính thức "debut" nghiệp diễn với tác phẩm đầu tiên Phong Lãng. Sau đó, chị tiếp tục "gây bão" qua các phim Đản Nguyện Nhân Trường Cửu, Vũ Hậu, Lôi Vũ, Hồng Kông Không Bình Lặng,...

2e4b2feecd51c6fed2a7.jpg


Tài năng "bùng nổ", nhan sắc "cực phẩm", Cố Vĩnh Phi có bước ngoặt sự nghiệp khi được mời lên chương trình Gala Đêm Giao Thừa - một trong những show "hot hit" nhất, rating "khủng" của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Xuất hiện trên chương trình này năm 1986 đã mở ra cho chị một tương lai "rộng mở" trong vai trò mới: MC đài truyền hình! ✨

709718f1ac6064ae1379.jpg


Sự nghiệp "lên như diều gặp gió" nhưng tình duyên thì "lận đận" vô cùng Cả hai cuộc hôn nhân của chị đều kết thúc trong nước mắt. Chồng đầu tiên do bố mẹ "se duyên". Dù không có feelings gì với anh ta nhưng chị vẫn "ép cân" kết hôn để làm hài lòng gia đình.

Vì thế, 2 người nhanh chóng "đường ai nấy đi" sau một thời gian ngắn chung sống. Người chồng thứ 2 là trưởng đoàn ca múa nhạc Tân Cương, người đã "crush" chị khi chị gia nhập đoàn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng "toang" vì ông anh có thói "đào hoa", khiến Vĩnh Phi đau khổ lắm luôn Tuy nhiên cũng có tea rằng, sau khi sinh con Cố Vĩnh Phi "nghiện" theo đuổi sự nghiệp, không dành thời gian cho gia đình nên chồng mới chán và "lỡ tay".

Sau 2 lần "fail" trong hôn nhân, Cố Vĩnh Phi một mình nuôi con gái. Chị cũng quyết định "nghỉ chơi" showbiz, không tái hôn nữa để dành hết thời gian cho con. Ở tuổi U80, Cố Vĩnh Phi vẫn "solo" một mình nhưng thoải mái tận hưởng cuộc sống bên cô con gái đã lớn và rất hiếu thảo

4c41faf399008d0d310d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top