Bi kịch của những cung nữ Thanh triều sau khi xuất cung: Không ai muốn cưới, phải sống cô đơn vì căn bệnh kỳ lạ

f226c1b99d894ec53e85.jpg


Thoát khỏi cung cấm rồi nhưng liệu các cô cung nữ có được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc như mong đợi không?

Nhắc đến các bộ phim cung đấu thời Thanh, ai cũng nhớ ngay hình ảnh Thái Hậu, Hoàng Đế hay các nàng phi tần quyền lực. Nhưng ít ai để ý đến những cô cung nữ – người phục vụ cho giới thượng lưu này từ khi còn rất trẻ.

Nghe thì vào cung làm việc cũng "ngon" đấy: khỏi lo cơm áo gạo tiền. Nhưng đánh đổi lại, các cung nữ phải xa nhà từ bé, chịu đựng công việc nặng nhọc, bị đối xử như kẻ hầu hạ. Và thậm chí khi được tự do rời cung, cuộc đời họ vẫn chẳng có chút hy vọng nào cả

1c3fee101f7e1b4d285d.jpg


Năm 1912, sau khi vua Phổ Nghi tuyên bố thoái vị (kết thúc luôn chế độ phong kiến kéo dài nghìn năm ở Trung Quốc), triều đình hết tiền trả lương nên phải "sa thải hàng loạt" người hầu. Lúc này, ai tự nguyện ra khỏi cung sẽ được vua Phổ Nghi cho một khoản tiền không nhỏ.

Nghe thì "free" + có tiền, nhưng thực tế các cung nữ gặp toàn vấn đề khi bước ra ngoài Tử Cấm Thành. Do vào cung từ năm 13-14 tuổi, họ gần như không biết gì về cuộc sống thường dân, không thể thích nghi kịp với xã hội bên ngoài.

Thêm nữa, làm việc cực khổ từ 12-13 tuổi cộng với stress kéo dài khiến sức khỏe các cung nữ rất yếu, không đủ sức lao động kiếm sống. Vì thế, không ít người sau khi xuất cung phải đi ăn xin, làm nô lệ cho địa chủ hoặc thậm chí bị bán đi như đồ vật

a573284ee5bd4beb9cdc.jpg


Với những ai may mắn tự nuôi được mình thì cũng gặp vấn đề lớn: không thể kết hôn! Hồi ký của vua Phổ Nghi tiết lộ rằng các cung nữ xuất cung thường ở độ tuổi 25-27 – tuổi "khó xin" trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ.

Không chỉ vậy, các cung nữ còn mắc một căn bệnh gọi là "uất máu" sau nhiều năm làm việc quá sức trong cung. Người bị bệnh này thường khó thở, suy nhược cơ thể, khí huyết không lưu thông, nặng hơn còn mất khả năng sinh con

87b9d0eb60235a69b33a.png


Có thể nói, số phận bi thảm của các cung nữ là hệ quả của xã hội phong kiến cũ. Không thể chống lại vận mệnh, những cô gái này sau khi bước ra khỏi Tử Cấm Thành đều có kết cục đau lòng: hoặc cô độc suốt đời, hoặc vất vả mưu sinh đến chết. Nghĩ mà xót xa quá đi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top