Chuyện lớp học "thần đồng" này đang gây tranh cãi cực gắt trên mạng xã hội Trung Quốc đấy!
Năm 1978, Đại học Khoa học và Công nghệ (An Huy, Trung Quốc) mở ra "lò đào tạo thiên tài" hay còn gọi là "Lớp học thần đồng" . Ý tưởng của những nhà khoa học đầu đầu là tuyển những đứa trẻ tài năng, cho bỏ vài năm phổ thông để học luôn chuyên môn đại học. Nghe có vẻ xịn xò đúng không?
Dự án này thành công rực rỡ, đào tạo ra cả đống nhân tài cho xã hội. Nhưng mà... mặt trái của nó thì đau lòng lắm! Lũ trẻ chỉ biết học, học và học, không được vui chơi, không được rèn kỹ năng sống. Kết quả là nhiều em rơi vào bi kịch, trong đó có 3 "thần đồng" nổi tiếng là Xie Yanbo, Ning Bo và Qianzheng.
Ning Bo: Quá áp lực đành phải đi tu cho nhẹ đầu
Ning Bo vào lớp học thần đồng lúc 13 tuổi, thuộc top 21 thiếu niên được chọn trên toàn Trung Quốc năm đó. Từ bé cậu đã bá đạo: 2 tuổi thuộc 30 bài thơ, 3 tuổi đếm được 100 số, rồi thuộc hơn 400 chữ Hán - con số "khổng lồ" so với lũ bạn cùng tuổi!
Ning Bo khỏe đến mức không cần học mẫu giáo mà nhảy thẳng lên tiểu học. 12 tuổi thắng liên tiếp 2 ván cờ vây với một lãnh đạo cao cấp chính phủ, nổi như cồn trên khắp xứ tỉ dân . Thế là cậu được tuyển vào lớp thần đồng và 19 tuổi đã làm giảng viên đại học rồi!
Nhưng mà plot twist đây: năm 2003, Ning Bo bỗng dưng bỏ hết để đi... xuất gia! Ai cũng sốc nặng, tài năng thế mà lại đi tu?
Hóa ra áp lực quá lớn khiến cậu sống không nổi. Ning Bo tâm sự rằng hối hận vì đã vào lớp thần đồng, nó khiến cậu không thể sống như người bình thường. 34 tuổi, cậu công khai chỉ trích phương pháp giáo dục này và nhấn mạnh: "Tôi không phải thần đồng, chỉ là sản phẩm của thời đại. Nếu quay lại được, tôi sẽ không bao giờ vào lò đào tạo đó!"
Sau đó Ning Bo chuyển sang nghiên cứu chiêm tinh, triết học, tôn giáo. Hôn nhân không hạnh phúc, cậu dần tách mình khỏi xã hội, đắm mình vào khí công và ăn chay. Cuối cùng 38 tuổi, cậu quyết định trở thành nhà sư.
Xie Yanbo: Kiêu căng quá bị đuổi về nước
Xie Yanbo vào lớp học thần đồng ngay sau khi tốt nghiệp tiểu học, là thành viên trẻ nhất trong 21 người! Quá trình học của cậu chỉ có 2 từ: "chớp nhoáng"
Sang Mỹ, cậu được nhà vật lý Philip Warren Anderson - người từng đoạt giải Nobel - trực tiếp hướng dẫn. Gặp thầy giỏi, môi trường xịn, ai cũng mong cậu sẽ tiếp bước thầy mang vinh quang về cho Trung Quốc.
Nhưng mà... Xie Yanbo kiêu căng và ngạo nghễ quá mức, làm thầy giáo bực mình . Không chỉ thế, cậu còn hay phản bác quan điểm thầy với thái độ thiếu tôn trọng. Drama kéo dài tới 9 năm cho đến khi có vụ sinh viên giết giáo sư hướng dẫn ở Mỹ xảy ra, Xie Yanbo bị nghi ngờ có nguy cơ gây hại cho người khác nên... bị trục xuất về nước!
Về Trung Quốc, Xie Yanbo trở thành giáo viên bình thường. Nhiều nguồn tin nói thần đồng năm nào có "vấn đề tâm lý". Từ đó, tin tức về cậu cũng biến mất khỏi mạng xã hội.
Qian Zheng: Áp lực đến mức phát điên
Qian Zheng cũng giống các bạn khác - tài năng bộc lộ từ bé xíu. 5 tuổi đếm được 100 số và thuộc hơn 400 chữ Hán. 8 tuổi đọc thuộc Thủy Hử luôn!
Trong phỏng vấn tuyển sinh, ban giám khảo cực kỳ ấn tượng với cách Qian Zheng giải bài toán cắt dưa hấu . Trong quá trình học, cậu gặt hái vô số thành tựu: 16 tuổi giành vị trí thứ 2 kỳ thi Vật lý quốc gia, sau đó vào Đại học Princeton.
Nhưng vấn đề là: IQ cao mà EQ lại... âm điểm! Ra nước ngoài, mọi khuyết điểm bộc lộ hết. Cậu không tự lập được, ít kiến thức xã hội, không biết đối nhân xử thế, hay mâu thuẫn với cố vấn và cuối cùng cũng bị đuổi về nước .
Về Trung Quốc, Qian Zheng bị từ chối đào tạo nghiên cứu sinh, không lấy được bằng tiến sĩ. Đau lòng hơn là bệnh tâm thần tái phát, khiến cậu không thể làm việc hay nghiên cứu được nữa. Một số trang tin đồn Qianzheng bị giam ở quê nhà, có mẹ ruột chăm sóc...
Nguồn: kenh14.vn