CaoCute2666
New member
Chỉ vì bế tắc với cuộc sống, nợ nần chồng chất lên hàng trăm triệu, hai người mẹ trẻ đã làm điều không thể tha thứ - kết liễu mạng sống con gái nhỏ cùng bản thân. Nhưng cái kết thật đau lòng: các bé đã ra đi mãi mãi, còn hai người mẹ vẫn sống trong hối hận và nỗi đau không thể nguôi từ quyết định ích kỷ của chính mình
Chiều cuối tháng 9, không khí trong phòng xử của Tòa gia đình và người chưa thành niên TP.HCM nặng trĩu đến nghẹt thở. Trước HĐXX, một người phụ nữ liên tục lau nước mắt, nghẹn ngào kể lại sự việc dẫn đến cái chết của con gái 6 tuổi - và hung thủ chính là bản thân chị.
Bị cáo Trần Lê Thị Thanh Loan (29 tuổi, ngụ quận 9) kết hôn với anh T. từ năm 2009, có một bé gái sinh năm 2010. Cuộc sống gia đình khó khăn, anh T. lại không lo làm ăn, đến năm 2015 Loan đã vay mượn tới hơn 200 triệu đồng.
Chia sẻ với chồng về khoản nợ khổng lồ nhưng không những không được cảm thông mà còn bị đối xử lạnh lùng. Bước vào đường cùng, tủi thân vì chồng phụ bạc, Loan nghĩ ra cách chết cùng con để gia đình lấy tiền ma chay trả nợ.
Khoảng 10h30 ngày 13-7-2016, Loan chở con gái đến quận 2 mua 1 chai thuốc trừ sâu, rồi thuê phòng khách sạn. Khoảng 1 tiếng sau, Loan pha nửa chai thuốc vào nước suối nhưng nghĩ sẽ không chết được nên đổ trực tiếp nửa chai còn lại ra ly và ép bé con gái uống hết
Vì thuốc hôi quá, bé gái khóc lóc không chịu uống thì Loan dùng tay bóp chặt miệng đổ thuốc vào, rồi lấy khăn bịt miệng con để không cho nôn ra. Khi thấy con nằm bất động, Loan mới buông tay và đặt bé lên giường. Sau đó, Loan uống phần thuốc sâu còn lại để tự tử theo kế hoạch.
Khoảng 18h cùng ngày, chủ khách sạn phát hiện sự việc, Loan được cấp cứu và xuất viện sau 2 tuần, còn bé gái 6 tuổi đã tử vong.
Tại phiên tòa, Loan run rẩy, không nói thành lời, trả lời từng câu hỏi của HĐXX trong trạng thái bị kích động mạnh. Bị cáo cho biết: "Từ khi lấy chồng, cuộc sống của gia đình bị cáo không một ngày hạnh phúc khi chồng không lo lắng làm ăn, bỏ mặc hai mẹ con bị cáo. Cũng vì túng quẫn nên bị cáo mới mượn nợ để mua sữa bánh, áo quần cho con, mượn chỗ này đắp chỗ kia đến khi số tiền hơn 200 triệu thì không biết xoay sở thế nào. Vì người ta nhắn tin liên tục đòi tiền, uy hiếp nên bị cáo mới nghĩ quẩn, ép con chết cùng để trả nợ".
Ngồi sau lưng vợ, anh T. đau đớn cầu xin HĐXX tuyên án thấp nhất để vợ anh được chuộc lỗi. "Cũng vì tôi không tốt, không chăm lo được cho hai mẹ con nên Loan mới cùng đường làm liều như vậy. Tôi chỉ mong một cơ hội để Loan được làm lại cuộc đời", anh T. nói.
Khi được HĐXX hỏi về hành vi mất hết tính người của mình, Loan đau đớn: "Sau khi con chết, bị cáo chỉ muốn chết theo con mà thôi. Cũng vì bị cáo không tốt, làm mẹ mà không lo được cho con nên xấu hổ lắm".
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Lê Thị Thanh Loan 10 năm tù về tội giết con gái ruột. Hình ảnh người mẹ bật khóc, dằn vặt trong nỗi đau mất con, bản thân chịu tù đày đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi cho những người có mặt tại phiên tòa - vừa giận, vừa thương người mẹ mù quáng này.
Một câu chuyện đau lòng khác: người mẹ cũng giết chết con gái vì tính toán ích kỷ của bản thân. Không nợ nần, túng quẫn như Loan, Phượng có cuộc sống sung túc khi được chồng yêu thương hết mực cùng hai con nhỏ. Tuy nhiên, đứa bé gái ra đời là kết quả của cuộc tình vụng trộm mà Phượng lỡ có với một người đàn ông khác
Giấu giếm thân phận của bé gái suốt 3 năm, người mẹ vẫn ung dung sống đầy đủ cho đến ngày chồng phát hiện bí mật động trời. Vì quá xấu hổ, không còn mặt mũi nhìn chồng, lại sợ từ nay sẽ bị đối xử tệ bạc nên Phượng quyết định chết cùng con để kết thúc nỗi đau. Nhưng lại một lần nữa, người mẹ vẫn sống mà đứa con đã vĩnh viễn ra đi.
Phiên tòa xét xử Phượng diễn ra sau ít ngày xét xử Loan, cũng tại căn phòng ấy của Tòa gia đình và người chưa thành niên, không khí ngột ngạt tiếp tục bao trùm. Ngồi trong phòng xử án, hai người đàn ông lặng lẽ không nói với nhau - một người là bố ruột, một người đã nuôi dưỡng bé gái suốt 3 năm.
Theo cáo trạng, trong thời gian buôn bán vải tại chợ Tân Bình, Phượng ngoại tình với anh M. và sinh ra bé N. (SN 2013). Do nghi ngờ cháu N. không phải con mình nên đầu năm 2016, anh T. đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN.
Sau khi biết kết quả, đêm 9-2-2016, anh T. gọi Phượng vào phòng hỏi chuyện nhưng Phượng né tránh, không trả lời. Vì sợ anh T. mời cha mẹ ruột vào nói chuyện, đồng thời lo lắng sau này anh T. sẽ đối xử không tốt với bé N., trong đêm Phượng đã sát hại cháu N. rồi lấy kéo cắt đứt gân cổ tay tự tử. Sáng hôm sau, anh T. phát hiện vội đưa Phượng đi cấp cứu, tỷ lệ thương tật 23%, còn bé N. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Tại phiên toà, với vẻ mặt thất thần, Phượng khai không nhớ con gái chết như thế nào. Để làm rõ hành vi của Phượng là giết người hay vô ý làm chết người, HĐXX đặt ra hàng loạt nghi vấn nhưng Phượng không nói và cho biết tòa muốn xử tội gì cũng được.
"Giờ bị cáo có bị tội gì đi nữa thì con gái bị cáo cũng đâu thể nào sống lại được", bị cáo Phượng trả lời HĐXX.
Nguồn: kenh14.vn