Ghen đến mù quáng, chị Ngoan đã chuẩn bị sẵn dao rồi bắt xe từ Thanh Hóa lên tận Nghệ An để "thanh toán" với người được cho là tình nhân của chồng mình. Kết cục thương tâm: 1 người ra đi mãi mãi, 1 người vào tù, 3 đứa trẻ mồ côi
Màn đánh ghen kinh hoàng lúc rạng sáng
Sáng sớm 1/6, khoảng 6h, hàng xóm quanh nhà chị Vi Thị Hồng Vân (sinh năm 1987, ở bản Vẽ, Yên Na, Tương Dương, Nghệ An) giật mình thức giấc vì tiếng cãi vã rồi la hét kinh hoàng vọng ra từ nhà chị Vân.
Mọi người vội chạy sang thì choáng váng với cảnh tượng: 2 người phụ nữ đang giằng co nhau con dao rồi ngã lăn xuống vực phía sau nhà
Khi hàng xóm hô hoán nhau xuống vực thì đã thấy chị Vân nằm tử vong trong vũng máu, vết chém trên cổ sâu hoắm. Cách đó không xa, người phụ nữ lạ mặt nằm bất tỉnh...
Công an địa phương và huyện Tương Dương được báo tin ngay lập tức. Người phụ nữ lạ mặt được dân làng đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện huyện.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định 2 người phụ nữ đã đánh nhau và giằng co con dao trước khi rơi xuống vực sâu hơn 4m phía sau nhà. Cạnh đó, cảnh sát thu giữ 1 con dao dài 20cm dính đầy máu
Kết quả pháp y cho thấy chị Vân tử vong do mất máu nặng vì vết thương ở cổ và nứt xương hộp sọ. Cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể chị về quê mai táng theo phong tục.
Còn hung thủ, sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương đã tỉnh lại, được cảnh sát bắt giữ khẩn cấp và đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Danh tính được xác định là Lê Thị Ngoan (sinh năm 1982, ở thôn Tân Phúc, xã Tân Trường, Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Câu chuyện đau lòng đằng sau vụ án
Những ngày đầu ở trại tạm giam, Ngoan khóc rất nhiều, ân hận với việc mình đã gây ra. Chị càng sụp đổ hơn khi biết chị Vân đã tử vong
Ban đầu, Ngoan chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ dọa cho "tình địch" sợ thôi. Nhưng trong cơn ghen tuông điên loạn, chị đã không kiểm soát được bản thân, để rồi gây ra bi kịch không thể cứu vãn...
Trong nước mắt muộn màng, Ngoan kể lại câu chuyện của mình. Chị và chồng là Đường Sinh Hùng (sinh năm 1981) cùng quê, lấy nhau được gần 15 năm, có 3 người con. Con lớn nhất 14 tuổi, con út mới... 10 tháng tuổi
Hàng ngày, vợ chồng Ngoan đi nhận thầu công trình xây dựng khắp nơi trong tỉnh. 3 năm nay, anh Hùng nhận thầu công trình tại bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An) nên cả vợ chồng cùng đến ở tạm nơi đây.
Cuối năm 2013, Ngoan mang thai con thứ 3 nên về quê Thanh Hóa nghỉ ngơi. Cũng lúc này, chị bắt đầu nghe đồn về mối quan hệ giữa chồng mình và một cô chủ quán trẻ trong xã.
Và những lời đồn không phải là gió ️ Trước đây, Ngoan đã biết đến Vân - cô chủ quán tạp hóa, cà phê khéo léo, thu hút nhiều khách. Ngoan càng tức khi chồng ít về nhà hơn, tiền gửi về cũng thưa thớt hơn trước...
Nhiều lần Ngoan đã gọi điện răn đe cả chồng lẫn "tình địch" nhưng dường như không có tác dụng gì.
Hành trình báo thù định mệnh
Ngày 31/5 vừa qua, anh trai Ngoan mất nên chị gọi chồng về quê lo ma chay. Trưa cùng ngày, khi mọi việc xong xuôi, vợ chồng Ngoan xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì chuyện ghen tuông.
Tức giận, Ngoan bỏ ra khỏi nhà. Anh Hùng nghĩ vợ chỉ đi đâu đó trong xóm nên không để ý...
Ai ngờ, nghĩ đến chuyện chồng "cặp kè" với người khác nên hắt hủi mình, Ngoan đã bắt xe thẳng vào Nghệ An để... trả thù
Chiều tối cùng ngày, Ngoan bắt xe khách đến ngã ba Yên Lý (Diễn Châu, Nghệ An) rồi dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Đến 23h đêm, chị tiếp tục bắt xe thẳng lên huyện Tương Dương.
5h sáng ngày 1/6, Ngoan đặt chân xuống thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). Tại đây, chị ghé chợ mua 1 con dao dài 20cm, giấu vào lưng quần rồi bắt xe ôm đến nhà Vân.
Khoảng 6h cùng ngày, Ngoan gõ cửa nhà Vân ở bản Vẽ. Khi chị Vân vừa hé cửa, Ngoan đã lao vào chửi bới. Vân im lặng và bỏ ra mảnh đất trống sau nhà.
Cơn ghen nổi lên như sóng thần, Ngoan rút dao đã chuẩn bị sẵn, lao tới chém 1 nhát vào cổ Vân rồi tiếp tục ôm lấy để cứa...
Bị tấn công bất ngờ nhưng Vân vẫn quay lại cướp dao trên tay Ngoan. Sau một hồi giằng co, cả 2 bị ngã và lăn xuống vực sâu hơn 4m phía sau nhà
Vết chém sâu ở cổ khiến Vân tử vong tại chỗ vì mất máu cấp. Còn Ngoan thì bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu.
Hậu quả nặng nề phải gánh chịu
Trao đổi với phóng viên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Ngoan về tội "Giết người". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Vụ án đang dần được khép lại, nhưng điều đau lòng nhất là những người ở lại... Chỉ vì ghen, 1 người mất mạng, 1 người vào tù.
Và 3 đứa trẻ còn thơ dại giờ sẽ ra sao khi mẹ phải trả giá đắt trước pháp luật?
Câu chuyện này là bài học thấm thía: Ghen là quyền, nhưng mù quáng đến mức làm liều thì hậu quả sẽ không ai gánh được. Cuộc đời này đã đủ khó rồi, đừng tự tay mình phá hủy nó...
Nguồn: soha.vn