Bi kịch: Chèo ghe đi chơi, 2 bố con tử vong thương tâm giữa hồ

MinCoco5980

New member
85b215c7309ead3c7b57.jpg


Sáng 30/12, ông Hồ Sỹ Bình - Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) - xác nhận vụ việc thương tâm khiến ai nghe cũng xót xa: hai bố con tử vong do đuối nước ngay trên địa bàn

Theo ông Bình, vào chiều tối 29/12, anh Phạm Linh Khôi (sinh năm 1985, trú TDP 3, phường Đoàn Kết) chèo ghe chở hai con trai là Phạm Gia Hân (sinh năm 2007) và Phạm Gia Tuệ (sinh năm 2009) ra đập nước 12/3 để vui chơi. Ai ngờ, chuyến đi vui vẻ lại trở thành bi kịch không ai muốn...



Khi ra đến giữa lòng hồ, gió bỗng nổi to khiến chiếc ghe bất ổn, tròng trành rồi lật úp Cả ba bố con đều rơi xuống nước, tình huống cực kỳ nguy hiểm!

May mắn thay, nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần đó đã nhanh chóng bơi ra và cứu được cháu Phạm Gia Hân. Tuy nhiên, anh Phạm Linh Khôi và cháu Phạm Gia Tuệ đã bị nước nhấn chìm và tử vong thương tâm



Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm và đã vớt được thi thể các nạn nhân.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top