Bi kịch cha giết con gái vì nhất quyết tuyên bố idol là nhất

TamSweet9757

New member
454046164f75a70678a4.jpg


Trong cơn giận dữ mất kiểm soát, người cha đã dùng dao đâm chết con gái ruột. Trước đó, hai bố con xảy ra cãi vã liên quan đến việc cô bé "cuồng" nhóm nhạc EXO đến mức... mất não

Nói thật thì Kpop phát triển mạnh như bây giờ phần lớn là nhờ có lượng fan đông đảo ủng hộ. Idol và fan giống như mối quan hệ cộng sinh - một bên cho chỗ dựa tinh thần, bên kia đổ tiền ủng hộ.

Nếu mọi thứ ở mức độ healthy thì cả hai bên đều happy. Nhưng mà nhiều lúc, tình yêu fan dành cho idol lại biến tướng thành ám ảnh, cuồng si đến mức gây ra những hệ quả đau lòng, thậm chí... liên quan đến mạng người

Quay ngược lại khoảng 10 năm trước, một cô bé 13 tuổi ở Trung Quốc đã bị chính cha mình đâm chết chỉ vì tuyên bố thần tượng là nhất.

Bi kịch bắt đầu từ một ngày tháng 11/2013 khi cô bé Xiao Nan không chịu đi học chỉ vì... không tìm được gọt bút chì Cha cô, Zhou Kai, phàn nàn con gái quá cẩu thả chuyện học hành, còn nhắc luôn đến việc cô bé phát cuồng vì nhóm nhạc EXO. Ông bức xúc vì con gái chỉ biết dán mặt vào màn hình máy tính và xả hết tiền cho sở thích Kpop.

0dd5b9b06631466f068d.jpg


Xiao Nan tỏ thái độ khó chịu khi cha đề cập chuyện tiền nong và tuyên bố sẽ trả lại toàn bộ cho ông sau này.

"Con không cần trả lại tiền cho cha đâu. Dù mấy siêu sao đó có xuất sắc thế nào thì họ cũng không yêu con nhiều bằng ba mẹ. Con có biết chuyện này đang ảnh hưởng tới việc học không?", Zhou Kai nói.

Xiao Nan đáp lại bằng hai câu khiến tình hình căng đét lên mức không kiểm soát được: "Con yêu họ gấp ngàn lần, hơn con yêu cha! Thần tượng tốt hơn cha rất nhiều!"

Trong cơn tức giận, Zhou Kai lao vào bếp lấy một con dao, ban đầu chỉ định hù dọa con gái. Nhưng khi nghe Xiao Nan tuyên bố yêu idol hơn cả ba mẹ, anh đã mất bình tĩnh và đâm con gái mình khiến cô bé ngã gục trên sofa.

Ngay lập tức bị cảm giác tội lỗi tràn ngập, Zhou Kai cắt cổ tay tự tử. Khác với con gái, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu và cứu sống kịp thời

Tháng 4/2014, Zhou Kai bị xét xử tội danh giết người. Trước tòa, người cha khai mối quan hệ cha con trở nên toxic khi cô bé bắt đầu bị ám ảnh bởi EXO. Cô lấp kín phòng ngủ bằng poster và đủ thứ merch của nhóm nhạc Kpop. Cô bé sẽ mắng té tát bất kỳ ai cố đến gần máy tính và dành gần hết thời gian để tổ chức event cho fanclub EXO mà mình tham gia.

Zhou Kai kể con gái không chỉ đòi ông mua hết đồ lưu niệm mà còn vé concert EXO, kèm theo vé máy bay và chi phí ăn ở. Nếu những yêu cầu không được đáp ứng, Xiao Nan nổi cơn tam bành, đập phá đồ đạc, làm hỏng 4 cái điện thoại và một cái máy tính, còn không chịu ăn uống hay đi học nữa

Theo Koreaboo, chuyến bay đến Bắc Kinh giá 1.200 nhân dân tệ (168 USD), nhiều hơn cả mức lương tháng của người cha. Cuối cùng, bà ngoại Xiao Nan phải chu cấp cho cháu 2.700 nhân dân tệ (380 USD) để thực hiện mong muốn.

Khi Zhou Kai nói với con gái gia đình nghèo, không đủ tiền đáp ứng nhu cầu không cần thiết của con, Xiao Nan thản nhiên đáp: "Vậy à? Tại sao cha không đi kiếm nhiều tiền hơn?"

Về cuộc cãi vã cuối cùng, Zhou Kai kể: "Lúc đó tôi chỉ muốn hù dọa con gái mình. Nhưng con bé tiến đến gần tôi, đấm mạnh vào người tôi vài lần và lặp lại rằng 'Thần tượng còn tốt hơn cha mẹ!'... Lúc đó, sau khi đâm con gái, tôi muốn cứu nó nhưng quá muộn. Khi con bé nói thần tượng tốt hơn tôi và vợ, trái tim tôi nguội lạnh. Tôi cảm thấy tại sao chúng tôi không chết cùng nhau và chuyện này được giải quyết".

Hoàn cảnh gia đình Zhou Kai không mấy khá giả. Anh là trụ cột chính trong nhà, vợ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Họ chỉ có một con gái nên nuông chiều hết mực

Vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc và cả châu Á thời điểm đó. Nhiều người cho rằng Zhou Kai sai lầm trong cách giáo dục con cái, chiều chuộng Xiao Nan quá mức khiến cô bé trở nên ích kỷ, không biết quan tâm người khác.

Theo Koreaboo, Asia One

acc95070d061bcb7234b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top