Trời ơi, câu chuyện này nghe mà nhói tim quá đi! Mới lên lớp 5 thôi mà Sisi (ở Hồ Nam, Trung Quốc) đã phải gánh chịu nỗi đau không tưởng – bị một ông già 74 tuổi hãm hiếp nhiều lần và mang thai lúc 11 tuổi Tưởng thoát khỏi địa ngục rồi nhưng không, 14 tuổi bé lại bị cưỡng hiếp và mang thai lần nữa. Như thế vẫn chưa đủ đau, hệ thống pháp luật còn không bảo vệ được em.
Cái đáng buồn nhất là thay vì lo lắng, che chở cho con gái, ba mẹ Sisi chỉ nghĩ đến việc gả đi cho "bớt xấu hổ với làng xóm". Và đây chỉ là một trong hàng chục nghìn bé gái ở Trung Quốc đang bị lạm dụng tình dục – nghĩ mà thấy rùng mình
## Cuộc đời "trăm cay nghìn đắng" của bà mẹ nhí
Sisi sinh năm 2001, lớn lên ở một ngôi làng nghèo thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm 2012, câu chuyện của em gây chấn động báo chí Trung Quốc vì vụ ấu dâm kinh hoàng. Thủ phạm là một ông lão 74 tuổi cùng làng, đã cưỡng hiếp Sisi nhiều lần khiến em mang thai năm 11 tuổi
Tháng 4/2013, tòa án Trung Quốc kết án tên biến thái này 12 năm tù. Sisi thoát khỏi kẻ gây ra nỗi đau kinh hoàng, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu chuỗi bi kịch...
Ngay sau khi sinh con đầu lòng tháng 5/2013 (lúc mới tròn 12 tuổi), ba mẹ Sisi gửi em về Thâm Quyến sống với họ hàng họ Xia – một người mở nhiều trường mẫu giáo, có tiếng là "đức cao vọng trọng". Nhưng sự thật thì...
Ngay từ năm đầu tiên, Sisi đã tố cáo Xia cưỡng hiếp mình, nhưng KHÔNG AI TIN Năm 2015, em lại sinh thêm đứa con thứ hai. Vậy là 14 tuổi mà đã là mẹ của 2 đứa bé rồi.
Khi Sisi sinh con đầu, truyền thông Trung Quốc đưa tin ầm ầm, khiến dư luận dậy sóng. Cùng tháng đó, phát hiện thêm 8 vụ giáo viên xâm hại học sinh. Netizen Trung phẫn nộ cực mạnh! Hơn 100 nhà báo nữ lập tức thành lập Girls' Protection – tổ chức phi chính phủ bảo vệ trẻ em gái và thúc giục chính quyền đàn áp nạn xâm hại trẻ em.
Lần thứ 2 Sisi sinh con, làn sóng phẫn nộ càng dữ dội hơn. Phóng viên ùa về Hồ Nam điều tra, đòi cảnh sát Thâm Quyến xử lý nghiêm minh. Nhưng bất chấp cả nước sục sôi, Thâm Quyến chỉ đáp "hiểu và sẽ theo dõi", rồi cuối cùng... bác bỏ vụ kiện vì "thiếu bằng chứng"
## Hàng ngàn vụ ấu dâm mỗi năm – con số đau lòng
Trước vụ Sisi, Trung Quốc không mấy quan tâm đến nạn ấu dâm trong nước. Nhưng năm 2013, truyền thông báo cáo 125 trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục. Dư luận dậy sóng, buộc pháp luật phải vào cuộc và ban hành luật mới.
Năm 2016, chính phủ Trung Quốc công bố loạt quy định mới bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những em bị ba mẹ "gửi về quê" để đi làm ăn ở thành phố.
Nhưng thực tế thì các vụ ấu dâm không hề giảm Từ 2013-2015 có tổng 7610 vụ tố cáo, còn 2017-2019 là 8332 vụ. Và đây mới chỉ là "phần nổi của tảng băng" thôi nhé!
Năm 2020, Trung Quốc ban hành cơ chế BẮT BUỘC báo cáo lạm dụng tình dục. Những người làm nghề tiếp xúc với trẻ em như giáo viên, bác sĩ, nhân viên từ thiện... phải báo ngay lập tức khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại. Cảnh sát cũng phải ưu tiên tiếp nhận và điều tra.
Tháng 3/2021, Trung Quốc thông qua dự luật tăng độ tuổi chấp thuận quan hệ tình dục lên 16. Từ đó, giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật.
## Vết thương khó lành
Quay lại với Sisi, sau khi thất bại trong việc đưa Xia ra tòa, em đã buông xuôi cuộc đấu tranh. "Công lý không bảo vệ Sisi và em đánh mất hoàn toàn niềm tin vào sự công bằng," – luật sư Lai Weinan buồn bã chia sẻ.
Nhưng đau đớn hơn cả công lý chính là thái độ của gia đình Từ nhỏ, Sisi đã là nạn nhân bạo lực gia đình. Ba mẹ em sống không hạnh phúc, cứ bất hòa hay bực dọc là trút giận lên đầu con gái. Khi nghe Sisi kể bị cưỡng bức, họ chửi mắng em là "đồ hư thân, mất nết".
Khi Sisi sinh con thứ 2, ba em còn nguyền rủa "mày là thứ ô nhục của gia đình" Sisi phải chuyển tới Bắc Kinh, sống nhờ tổ chức từ thiện Children's Hope Foundation. Họ cung cấp chỗ ở, dạy nghề và hứa giúp tìm việc.
Tháng 6/2018, Sisi rời tổ chức vì muốn tự lập. "Tôi đã lớn và phải tự đứng vững," – bà mẹ 17 tuổi chia sẻ. Em quay về Hồ Nam, sống cùng ba mẹ và làm tài xế giao hàng.
"Có thực mày đi giao đồ ăn không, hay là làm dịch vụ khác," – ba Sisi nghi ngờ. Còn mẹ em thì rắp tâm gả con cho bằng được. "Có đầy rẫy đàn ông độc thân cần lấy vợ ở đây," – bà ta nói với phóng viên trang Sixth Tone. "Một nhà còn đề nghị sính lễ 100.000 tệ (khoảng 355 triệu VNĐ), chỉ cần tôi đồng ý gả con bé cho con trai họ".
Bất mãn với ba mẹ, Sisi quyết định dọn đi ở cùng người đàn ông đầu tiên đến xem mắt khi về Hồ Nam. Người này hơn Sisi 18 tuổi, rất hiền lành và quan tâm chăm sóc 2 đứa con của em.
Nguồn: soha.vn