Gần đây, một chị gái ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã lên mạng kể lại câu chuyện xem mắt "khóc không ra nước mắt" của mình, nghe xong ai cũng phải bật ngửa
Chị này có buổi hẹn với một anh chàng do gia đình hai bên "mai mối" tại một quán lẩu. Hai người gặp nhau, chào hỏi sơ sơ rồi thôi, không trao đổi gì thêm.
Anh chàng trông có vẻ bị ép đi xem mắt nên chỉ nói với cô gái đúng một câu: lẩu ở đây ăn rất ngon. Và để chứng minh lời nói không sai, anh ta ngồi xơi liền tù tì 30 đĩa thịt, khiến cô gái phải đứng hình
Cả hai gần như không nói chuyện với nhau, cô gái thì cúi đầu lướt điện thoại còn anh chàng thì "cày" ăn không ngừng nghỉ, bát đĩa chất như núi trên bàn.
Nhưng chưa hết drama! Được biết sau khi kết thúc bữa ăn, phía anh chàng hoàn toàn không có động thái trả tiền luôn. Cuối cùng, chị gái phải ngậm ngùi thanh toán trong khi mình chẳng ăn được bao nhiêu Chị kể lại: "Cuộc đời này tôi chưa từng phải câm nín như thế".
Dân mạng sau khi nghe câu chuyện cũng chia làm nhiều phe tranh luận sôi nổi:
- "Anh chàng này không đáng mặt đàn ông khi bắt con gái phải trả tiền á"
- "Anh này thực sự mặt dày rồi. Dù không thích cô gái nhưng đã ăn uống thả ga thế kia thì cũng phải biết điều thanh toán chứ "
- "Chị gái đúng là xui xẻo khi gặp phải anh chàng khó chịu, thật không biết cách cư xử"
- "Đi xem mắt một lần, sợ đến già luôn á "
- "Có thể anh ấy chẳng có cảm tình gì với chị ấy nên mới cố tình ăn nhiều, không nói gì để tạo ấn tượng xấu trong mắt đối phương, mục đích phá luôn buổi xem mắt thôi"
Nguồn: soha.vn