IdolNgot2k7
New member
Chuyện nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Một nam sinh Hàn Quốc 18 tuổi vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết mẹ ruột do không chịu được áp lực học tập quá mức
Theo thông tin từ đồn cảnh sát quận Gwangjin – Seoul, vụ việc được phát hiện khi người bố (đang sống xa vợ) bất ngờ về thăm nhà và thấy con trai có những hành vi khả nghi. Khi ông đến trình báo, cảnh sát đã khám phá ra thi thể của người mẹ được giấu kín trong phòng ngủ. Vụ việc xảy ra từ tháng 3 rồi mà giờ mới phát hiện
Nghe mà thương luôn á, hoá ra người mẹ 51 tuổi đã "ép" con trai học như thế nào? Bà muốn cậu thi đỗ khoa Luật Đại học Quốc gia Seoul (trường top đầu Hàn Quốc nha), nên cứ liên tục bắt cậu phải đạt điểm cao hơn nữa dù sức học đã khá ổn rồi. Thậm chí nhiều khi còn không cho con ăn ngủ đầy đủ
Thực tế thì cậu học sinh này xếp hạng 4.000 trong kỳ thi thử toàn quốc vào đại học. Vì sợ mẹ quá nên cậu đã... chỉnh sửa giấy báo điểm thành hạng 62/700.000 thí sinh luôn. Nhưng mà mẹ cậu vẫn chưa hài lòng, vẫn cứ đòi hỏi nhiều hơn
Vào đêm định mệnh đó, người mẹ còn dùng gậy bóng chày và gậy golf đánh con, bắt phải đứng đầu. Cậu học sinh càng hoảng loạn hơn vì sợ mẹ phát hiện ra điểm số giả khi bà định đến trường vào hôm sau. Rồi bi kịch xảy ra - cậu đã dùng dao đâm vào cổ, giết chết mẹ mình
Để che giấu vụ việc, khi thi thể bốc mùi, cậu học sinh đã dùng keo dán kín cửa sổ và mọi khe hở. Nghĩ mà thấy ám ảnh quá đi
Nguồn: soha.vn