NắngHạDễThương
New member
Sau 10 năm mới đi họp lớp lần đầu tiên, tôi bị đối xử như vầy là đúng hay sai nhỉ?
*Dưới đây là lời chia sẻ gây bão của anh Lý trên nền tảng 163.com (Trung Quốc):
"1 giờ sáng, điện thoại rung inh ỏi, định ngủ tiếp nhưng thấy tin nhắn từ group chat lớp nên cố đọc. Hoá ra là lớp trưởng - người vừa tổ chức buổi họp lớp mà sau 10 năm mới chịu đi lần đầu - đang nhắn tin.
Nội dung thế này: Số tiền 400 tệ (1,4 triệu)/người ban đầu không đủ rồi, mỗi người đóng thêm 200 tệ (700k) nha. Người về sớm như tôi cũng không được miễn đâu nhé!
"Người về sớm như tôi cũng không được miễn"??? Tỉnh ngủ luôn khi nghe câu này Ý anh ta là gì? Chắc lớp trưởng Hà nghĩ mình "chuồn" về sớm vì không đủ tiền trả hả? Nhưng mà theo như mình quan sát thực đơn nhà hàng thì chi phí bữa tiệc chắc chắn dưới 400 tệ/người rồi, sao lại bị đội thêm 200 tệ nữa? Mình còn chưa kịp gắp miếng nào trên bàn ăn là phải đi vì có việc gấp, vậy mà vẫn bị đòi thêm tiền
Thời điểm nhắn tin lại là 1 giờ sáng nữa chứ, có quá đáng không? Chắc trong tâm thức anh ta, buổi họp lớp chỉ là cái cớ để kiếm tiền thôi. Còn những người như mình thì không có quyền kháng cự à?
Thế là mình chuyển liền tay cho anh ta 200 tệ và out group ngay. Trước khi rời, mình nhắn 1 câu vào group chung, tag luôn tên lớp trưởng: "Tôi hứa sau này sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp lớp vô nghĩa nào nữa".
Đó là toàn bộ drama gây bão của anh Lý trên 163.com, cả đám netizen tranh cãi rôm rả luôn Là anh Lý quá nhạy cảm hay lớp trưởng quá hách dịch? Những cuộc họp lớp sau khi tốt nghiệp lâu rồi liệu có còn cần thiết không? Tình bạn tuổi trung niên có còn vô tư như hồi còn trẻ...
Rất nhiều câu hỏi được netizen đặt ra!
Nói thêm về background, Lý sinh ra ở vùng quê nghèo. Nhờ may mắn đỗ vào trường Đại học top ở thành phố lớn. Tốt nghiệp xong, anh về quê làm việc, cày cuốc chăm chỉ với hy vọng đổi đời. Dù không có lợi thế về financial hay địa vị, nhưng bằng sự cần cù của dân quê và mindset "phải thay đổi cuộc đời", Lý dần dần làm nên sự nghiệp.
Hiện tại, Lý đang là trưởng phòng Marketing đấy nhé!
Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp, vì bận rộn với công việc nên Lý quên béng mất mấy đứa bạn cùng lớp năm xưa. Một ngày đẹp trời, anh bị lớp trưởng add vào group chat lớp, hoá ra mọi người đang rần rần bàn về việc họp lớp. Không lâu sau, lớp trưởng nhắn riêng và mời Lý tham gia buổi họp do anh ấy tổ chức. Cách chia tiền trong buổi họp là AA đều theo đầu người. Ai đi thì chuyển trước cho lớp trưởng 400 tệ (1,4 triệu đồng) để làm chi phí đặt bàn ăn và tổ chức các hoạt động vui chơi sau đó.
Ban đầu, Lý định không đi vì bận, nhưng thấy lớp trưởng nhiệt tình quá nên quyết định đi, vừa mở rộng networking vừa gặp lại bạn cũ
Buổi họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng tầm trung, có khá nhiều thành viên tham gia. Không khí chill phết! Đang vui thì Lý nhận cuộc gọi từ sếp, có dự án cần xử lý gấp cho khách hàng. Vốn là leader team, Lý không thể từ chối hay chuyển việc cho ai, phải ra về sớm chỉ 30 phút sau khi buổi tiệc bắt đầu thôi. Lý thậm chí còn chưa kịp ăn món chính luôn. Đó là lý do anh rất bực mình với cách xử lý của người tổ chức
Còn bạn, bạn nghĩ sao về drama này?
Nguồn: kenh14.vn
*Dưới đây là lời chia sẻ gây bão của anh Lý trên nền tảng 163.com (Trung Quốc):
"1 giờ sáng, điện thoại rung inh ỏi, định ngủ tiếp nhưng thấy tin nhắn từ group chat lớp nên cố đọc. Hoá ra là lớp trưởng - người vừa tổ chức buổi họp lớp mà sau 10 năm mới chịu đi lần đầu - đang nhắn tin.
Nội dung thế này: Số tiền 400 tệ (1,4 triệu)/người ban đầu không đủ rồi, mỗi người đóng thêm 200 tệ (700k) nha. Người về sớm như tôi cũng không được miễn đâu nhé!
"Người về sớm như tôi cũng không được miễn"??? Tỉnh ngủ luôn khi nghe câu này Ý anh ta là gì? Chắc lớp trưởng Hà nghĩ mình "chuồn" về sớm vì không đủ tiền trả hả? Nhưng mà theo như mình quan sát thực đơn nhà hàng thì chi phí bữa tiệc chắc chắn dưới 400 tệ/người rồi, sao lại bị đội thêm 200 tệ nữa? Mình còn chưa kịp gắp miếng nào trên bàn ăn là phải đi vì có việc gấp, vậy mà vẫn bị đòi thêm tiền
Thời điểm nhắn tin lại là 1 giờ sáng nữa chứ, có quá đáng không? Chắc trong tâm thức anh ta, buổi họp lớp chỉ là cái cớ để kiếm tiền thôi. Còn những người như mình thì không có quyền kháng cự à?
Thế là mình chuyển liền tay cho anh ta 200 tệ và out group ngay. Trước khi rời, mình nhắn 1 câu vào group chung, tag luôn tên lớp trưởng: "Tôi hứa sau này sẽ không tham gia bất kỳ buổi họp lớp vô nghĩa nào nữa".
Đó là toàn bộ drama gây bão của anh Lý trên 163.com, cả đám netizen tranh cãi rôm rả luôn Là anh Lý quá nhạy cảm hay lớp trưởng quá hách dịch? Những cuộc họp lớp sau khi tốt nghiệp lâu rồi liệu có còn cần thiết không? Tình bạn tuổi trung niên có còn vô tư như hồi còn trẻ...
Rất nhiều câu hỏi được netizen đặt ra!
Nói thêm về background, Lý sinh ra ở vùng quê nghèo. Nhờ may mắn đỗ vào trường Đại học top ở thành phố lớn. Tốt nghiệp xong, anh về quê làm việc, cày cuốc chăm chỉ với hy vọng đổi đời. Dù không có lợi thế về financial hay địa vị, nhưng bằng sự cần cù của dân quê và mindset "phải thay đổi cuộc đời", Lý dần dần làm nên sự nghiệp.
Hiện tại, Lý đang là trưởng phòng Marketing đấy nhé!
Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp, vì bận rộn với công việc nên Lý quên béng mất mấy đứa bạn cùng lớp năm xưa. Một ngày đẹp trời, anh bị lớp trưởng add vào group chat lớp, hoá ra mọi người đang rần rần bàn về việc họp lớp. Không lâu sau, lớp trưởng nhắn riêng và mời Lý tham gia buổi họp do anh ấy tổ chức. Cách chia tiền trong buổi họp là AA đều theo đầu người. Ai đi thì chuyển trước cho lớp trưởng 400 tệ (1,4 triệu đồng) để làm chi phí đặt bàn ăn và tổ chức các hoạt động vui chơi sau đó.
Ban đầu, Lý định không đi vì bận, nhưng thấy lớp trưởng nhiệt tình quá nên quyết định đi, vừa mở rộng networking vừa gặp lại bạn cũ
Buổi họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng tầm trung, có khá nhiều thành viên tham gia. Không khí chill phết! Đang vui thì Lý nhận cuộc gọi từ sếp, có dự án cần xử lý gấp cho khách hàng. Vốn là leader team, Lý không thể từ chối hay chuyển việc cho ai, phải ra về sớm chỉ 30 phút sau khi buổi tiệc bắt đầu thôi. Lý thậm chí còn chưa kịp ăn món chính luôn. Đó là lý do anh rất bực mình với cách xử lý của người tổ chức
Còn bạn, bạn nghĩ sao về drama này?
Nguồn: kenh14.vn