ChangMan2k6
New member
Ơ kìa, chuyện gì xảy ra vậy trời? Chị Madelyn vừa trải qua một ngày đi bơi "khó đỡ" nhất đời khi bị nhân viên công viên nước Aventure Oasis ở thành phố Independence, bang Missouri (Mỹ) yêu cầu rời khỏi bể bơi vì lý do... áo tắm quá sexy và hở hang!
Câu chuyện là thế này nè: Mấy ngày gần đây bên Mỹ nóng kinh khủng, ai cũng đổ xô đến bể bơi để ngâm mình trong nước mát lạnh cho đỡ cái nóng hầm hập ngoài đường. Chị Madelyn cũng vậy, dẫn con gái 14 tuổi đến công viên nước Aventure Oasis để "chống chọi" với thời tiết 30 độ C oi bức.
Nhưng drama bắt đầu từ đây! Sau khi thay đồ và mặc bikini chuẩn bị xuống nước, chị bị nhân viên chặn lại và yêu cầu phải thay bộ khác hoặc dùng khăn quấn kín người. Lý do? Họ cho rằng bộ bikini chị đang mặc quá nhỏ bé so với kích thước cơ thể của chị.
Nghe xong lý do này, chị Madelyn tức á tức Chị chia sẻ: "Họ nói rằng bộ áo tắm của tôi quá hở hang nên tôi phải thay và che chắn đi. Họ bảo với tôi rằng đây là bể bơi gia đình và tôi không thể tắm ở đây với bộ bikini này."
Thế là chị quyết định "đứng núi này trông núi nọ" - không chịu rời bể bơi vì thấy lý do này ngớ ngẩn vô cùng!
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó đâu nhé! Cảm thấy bị đối xử bất công, chị Madelyn đã gửi đơn kiện lên tòa án vì cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Quyết tâm đòi công bằng thật đấy!
Nguồn: soha.vn