Dù bị Trà My (vai Hạnh phim Thương nhớ ở ai) "ném đá" là "mới phẫu thuật chưa kịp lành đã đi đóng phim", Hương Giang vẫn xử lý drama cực nhẹ nhàng luôn!
Chiều 6/2/2020, nữ diễn viên Trà My (vai Hạnh phim Thương nhớ ở ai) bất ngờ thả thính một dòng status với những nhận xét khá gắt về một nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình đang hot trên VTV.
Trà My dùng từ ngữ khá nặng nề để "chê té tát" nhan sắc của nữ diễn viên trong bộ phim cô xem được. Không những thế, chị còn thẳng thừng chê luôn cả bộ phim:
"Tối qua mình muốn mở kênh phim nước ngoài lên coi, vô tình lại mở trúng kênh phim truyền hình Việt Nam.
Và sau đây là câu chuyện: Chàng trai bị ung thư, chuẩn bị toi, cô bạn gái kè kè bên cạnh chăm sóc.
Cô này có đặc điểm mình rất ấn tượng đó là đã đi sửa mắt hai mí, nhưng có lẽ bác sĩ tay nghề kém hay sao mà mí cô ấy bị to quá, lại hơi sưng và mắt cô ta bị lòi lòng trắng ra nhiều nên trông lúc nào cũng như muốn đi doạ ma người ta! Hoặc có thể mới phẫu thuật chưa kịp lành đã phải đi đóng phim!
Nhưng dù sao cô cũng nên tôn trọng khán giả tí chứ? Kể cả là khán giả chỉ lướt qua màn hình như mình, nhìn đôi mắt của cô mà tôi chỉ muốn đêm nằm mơ ác mộng!
Diễn viên đã vậy, thoại của nhân vật thì như đọc từ sách giáo khoa ra, không hề có tí đời nào? Thế kỉ thứ mấy rồi còn làm mấy dạng phim như này? Để cho ai coi? Thôi chuyển kênh chuyển kênh!"
Dòng status của Trà My nhanh chóng được netizen "truyền tay" nhau và ai cũng đoán rằng chị đang nhắc tới nữ diễn viên Hương Giang - vai Mận trong phim "Cô gái nhà người ta".
Chỉ ít phút sau, Hương Giang có màn đáp trả cực kỳ tinh tế trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải bức ảnh chụp status "ném đá" của Trà My kèm theo lời xin lỗi: "Mình không biết bạn là ai nhưng mình xin lỗi vì đã làm bạn muốn mơ ác mộng nhé!"
Liên lạc với Hương Giang, nữ diễn viên bình tĩnh chia sẻ: "Tôi nhận được ảnh chụp status đó từ 1 khán giả. Thú thực, tôi không hề biết cô ấy là 1 diễn viên. Nhưng nếu Trà My đúng là 1 diễn viên mà viết ra những lời như vậy thì thật buồn cười!
Đoạn đầu của status, bạn ấy chê bai nhan sắc của tôi, còn đoạn sau bạn ấy chê bộ phim và cả Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Tôi nghĩ có lẽ bạn ấy có hiềm khích gì đó nên mới buông những lời nặng nề như vậy".
Hương Giang chia sẻ, bản thân chị không mấy để tâm tới những lời nhận xét thiếu thiện chí từ phía Trà My: "Mỗi khán giả có 1 cảm nhận riêng về bộ phim hoặc về vai diễn, tôi tôn trọng điều đó.
Nếu là những lời khen chê chân thành để góp ý thì tôi sẵn sàng ghi nhận. Thực tế là có rất nhiều khán giả gửi tin nhắn cho tôi để nhận xét về vai diễn, về bộ phim, tôi đều trả lời hết.
Nhưng riêng với trường hợp khán giả đặc biệt này, tôi nghĩ 'thôi khó quá thì bỏ qua' Tôi cũng đã gửi lời xin lỗi bạn ấy vì nhìn thấy tôi khiến bạn ấy muốn mơ ác mộng rồi mà!".
Hương Giang cũng thẳng thắn khẳng định cô không hề đi cắt mắt hoặc "phẫu thuật dở" như Trà My nhận xét:
"Là diễn viên thì phải tự có ý thức nghề nghiệp chứ! Nếu thật sự là tôi đi cắt mí chưa lành, thì tôi cũng không dám lên hình luôn chứ đừng nói là đóng cả 1 bộ phim.
Các đạo diễn cùng ê-kip sản xuất phim có những quy định, tiêu chí riêng đối với mỗi diễn viên tham gia bộ phim. Vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện để bất cứ diễn viên nào 'coi thường khán giả' được lên sóng như vậy".
Nguồn: soha.vn