Bị crush bỏ vì sờ ngực không xin phép - Bài học đắng về ranh giới trong tình yêu

Teenc37c4b82

New member
b442ccec64c630856e82.jpg


Nghe xong câu chuyện này mà chỉ muốn nói: "Bruh, sao anh bạn lại hành động bốc đồng thế này?"

Anh chàng tự nhận mình là người đàng hoàng, còn bạn gái thì ngoan hiền lý tưởng. Mấy hôm trước, hai đứa đi chơi riêng, trong không gian chỉ có hai người, vibe lên là ôm hôn nhau thôi. Nhưng mà plot twist ở chỗ, lúc đang đam mê, anh bạn này "lỡ tay" động chạm vào ngực crush mấy lần. Rồi không kiềm chế được, anh quyết định chạm luôn mà... chưa "xin phép" gì cả

Lúc đó bạn gái nói: "Anh kì quá, ngồi mà cái tay anh... Lần sau anh đừng như thế nữa".

Nghe thì không giận lắm, nhưng buồn là có. Anh chàng ôm vào xin lỗi, nhưng lúc đó đầu óc blank hết luôn, không biết phải làm gì. Cô bạn gái đòi về, anh lại ôm để... thay lời xin lỗi. Nhưng mà thật sự lúc đó đã muộn rồi.

Tối hôm đó về nhà, cô gái nhắn tin một câu đau đến tận tim: "Một ly nước đầy. Đi nhanh quá làm đổ nửa ly. Ly nước sẽ không bao giờ đầy lại được". Ối giời ơi, câu này nghe mà thấy nặng nề quá đi

Anh chàng hối hận cực kỳ vì rất yêu cô ấy. Hôm sau nhắn tin giải thích nhưng cô không reply một lời nào. Anh buồn đến mức khóc luôn. Không chỉ buồn vì bị bỏ, mà còn đau khổ vì chắc cô nghĩ mình xấu xa đê tiện. Nhưng thật sự anh không phải người như vậy, chỉ là quá yêu cô ấy thôi. Giờ không biết phải làm gì để cô ấy bỏ qua cho mình nữa.

3dd3eb345ceb80c582c4.jpg


Lời khuyên từ chuyên gia:

Chắc đến giờ anh bạn này mới hiểu được việc suy nghĩ và hành động chín chắn quan trọng thế nào. Đôi khi chỉ một lời nói, một cử chỉ nhỏ nhưng thiếu tế nhị có thể phá hỏng tất cả luôn. Đây là bài học mà mỗi người sẽ nhận được khi đã mắc sai lầm rồi

Có thể với người khác thì hành động đó là chuyện bình thường, nhưng đặt trong bối cảnh tình yêu của em nó lại là điều khó chấp nhận. Lẽ ra khi yêu, phải hiểu được tính cách, lối sống, suy nghĩ và quan điểm của bạn gái mình để có những hành xử phù hợp chứ. Việc làm hôm ấy dưới góc độ của anh là vì quá yêu, nhưng dưới góc độ của cô ấy nó lại là sự thiếu tôn trọng.

39fb1c02050bbd3678c6.jpg


Giờ khi đã để lại trong cô ấy một ấn tượng không tốt rồi, sự ân hận của anh khó có thể khiến cô ấy thay đổi cách nhìn. Nhưng có lẽ vẫn nên cố gắng nói những suy nghĩ của mình với cô ấy. Không phải là để bao biện cho hành động mà là để xin tha thứ thật lòng. Nếu như nhắn tin mà cô ấy vẫn không trả lời, có thể lựa chọn một hình thức khác như viết thư

Lá thư là thứ mà anh có thể dễ dàng bày tỏ và nói rõ được mọi chuyện. Hãy trao cho cô ấy như một lời xin lỗi chân thành và cho cô ấy thời gian. Đừng hi vọng rằng ngay sau khi làm thế cô ấy sẽ bỏ qua ngay, khi mà cô ấy đã có ác cảm rồi.

Sẽ là may mắn nếu như thời gian có thể khiến cô ấy xóa nhòa đi được sự thiếu thiện cảm để cho anh một cơ hội.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top