Trời ơi, đọc tin này mà thấy lòng nặng trĩu quá đi! Ngày 30-5, gia đình anh Đ.V.T. (22 tuổi, ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức an táng cho anh tại ấp Cảng, thị trấn Trần Đề. Một cái kết thực sự quá bi thương cho một chàng trai còn quá trẻ...
Sự việc diễn ra như thế nào?
Chiều 28-5, anh T. đến một bến phà ở Trần Đề rồi gieo mình xuống sông Hậu tự tử. Đến sáng 30-5, thi thể anh T. mới được phát hiện nổi lên gần cửa biển Trần Đề, cách hiện trường khoảng 1,5 km.
Nguyên nhân khiến nhiều người phải sốc
Theo một số người bạn của anh T., anh là người bán bánh mì kiếm sống. Gần đây, anh T. lao vào chơi trò đỏ đen (gambling) nên phải vay tiền với lãi suất cao.
Và đây là điểm đau lòng nhất: do chủ nợ đòi tiền và dọa xẻo lỗ tai nên có thể anh T. lo sợ quá mức, dẫn đến làm chuyện dại dột này.
Thật sự mà nói, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù nợ nần chồng chất thế nào, thì việc tự làm hại bản thân không bao giờ là giải pháp cả các bạn ơi! Luôn có cách để vượt qua, luôn có người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ mình.
Nguồn: kenh14.vn