TieuManHihi
New member
Ối giời ơi, chiều nay suýt chút nữa thôi là đội tuyển vật Việt Nam mình ẵm trọn 3 HCV luôn á! Nhưng mà cuộc đời không như là mơ
Vào lúc 13h30 chiều nay, 3 chiến binh Khổng Đăng Khoa (hạng 74 kg), Phạm Thị Huế (55 kg) và Phạm Thị Loan (59 kg) đã lên sàn đấu vật cổ điển với quyết tâm "phá đảo" toàn bộ. Và thực sự các bạn ạ, lúc đầu ai cũng chiến như "chẻ tre" luôn, làm fan hâm mộ háo hức lắm!
Trong đó, chị Phạm Thị Huế quá xịn xò luôn nha! Chị "càn quét" liên tục 3 trận với chiến thắng tuyệt đối. Đánh bại VĐV Indonesia và Thái Lan ở 2 trận đầu, rồi "hạ gục" luôn Aye Aye của Myanmar với tỷ số 8-0 siêu khủng. Chị này phong độ chói sáng quá đi mất thôi!
Phạm Thị Loan cũng không hề kém cạnh, chị lần lượt "xử đẹp" các đối thủ đáng gờm như Ridha của Indonesia và cả VĐV chủ nhà Myanmar để giành tấm HCV về tay. Cú đúp "Vàng" này giúp đoàn Việt Nam có thêm HCV thứ 9 và giữ vững vị trí số 2 trên bảng tổng sắp SEA Games nha!
Nhưng mà câu chuyện của anh Khổng Đăng Khoa mới là điều khiến ai cũng phải tiếc nuối Thi đấu siêu tốt ở 2 trận đầu, ai cũng nghĩ anh sẽ ẵm HCV dễ dàng. Nhưng cuối cùng anh chỉ giành được HCĐ sau khi hòa 7-7 với VĐV Thái Lan (bị xử thua vì kém điểm kỹ thuật). HCV về tay Indonesia còn HCB thì Thái Lan cầm.
Và đây mới là phần đau lòng nhất: ở trận thứ hai gặp Zaw Min Soe (Myanmar), mặc dù thắng nhưng anh đã bị đối thủ chơi xấu, chơi tiểu xảo gây chấn thương ở đầu! Điều này ảnh hưởng đến phong độ của anh ở trận chung kết luôn. Nhức nhối quá mức!
Nguồn: soha.vn