CrushTimNgoan
New member
Các fan Việt Nam vừa để lại ấn tượng cực kỳ đẹp sau chiến thắng ngọt ngào của thầy trò HLV Hữu Thắng trước Myanmar ngay trên sân khách nè!
Phải nói là hành trình sang Myanmar lần này của các CĐV nhà mình gặp toàn drama thôi. Bị làm khó khi mua vé, bị cấm mang đại kỳ, trống vào sân - tóm lại là bị chơi xấu đủ kiểu luôn.
Nhưng mà các fan Việt vẫn chill tạo ra một "Mỹ Đình mini" giữa lòng sân Thuwuunna. Dù số lượng ít ỏi nhưng tinh thần thì "cháy" hết nấc! Hò hét, nhảy múa suốt 90 phút, đến mức người xem TV ở nhà vẫn nghe rõ tiếng hát "Đi lên thanh niên làm theo lời Bác" giữa hàng chục nghìn fan Myanmar. Đỉnh chưa!
Và điều làm nức lòng nhất là hành động sau trận đấu. Anh Nguyễn Ân - Phó chủ tịch VFS (Hội CĐV Việt Nam) đã chia sẻ: "Khán giả mình càng ngày càng sạch sẽ. Huy động 1 câu thôi: 'Anh em nhớ làm sạch chỗ ngồi khi về nhé', thế là khán đài sạch bong. Niềm vui nhân đôi!"
Các bức ảnh cho thấy CĐV Việt Nam tự giác thu dọn rác, trả lại cho sân vận động những hàng ghế sạch sẽ không còn một mẩu giấy vụn nào. Respect!
Thực ra đây không phải lần đầu các fan cứng của bóng đá Việt làm điều này đâu. Dù ở Mỹ Đình hay Thống Nhất, các bạn đều có thói quen đẹp này rồi.
Về tình hình tại sân Thuwuunna, anh Nguyễn Ân cho biết: "Hôm nay có khoảng 2000 NHM Việt Nam vào được sân. Còn vật dụng cổ vũ thì phía BTC một mực không cho mang đại kỳ. Mình cố gắng tìm đủ mọi cách, lên tận MFF (Liên đoàn bóng đá Myanmar) để làm việc nhưng không thành". Sad but true!
Về việc nhặt rác, anh chia sẻ đây vừa là cách rèn thói quen cho mọi người, vừa là cách làm đẹp hình ảnh NHM Việt Nam trong mắt fan Myanmar: "Lúc bọn mình thu dọn thì cũng có nhiều người đi qua nhìn rất chăm chú. Mấy anh cảnh sát thân thiện và nể trọng đoàn hơn".
Nguồn: soha.vn