Bị chị gái bố nói ích kỷ chỉ vì mỗi lần về quê cho cháu có vài trăm nghìn

1c510cbbcb9c81e16289.jpg


Mình bị bác ruột nói là ích kỷ, kiệt xỉ, trong khi chị họ vất vả nợ nần nhưng mỗi lần về quê mình cũng có cho cháu vài trăm nghìn kèm quà bánh mà vẫn bị chê

Mình năm nay 27 tuổi, còn FA, một mình lên thành phố làm việc kiếm sống. Nhìn bố mẹ ở quê không khá giả lắm, muốn cho ổng bà cuộc sống tốt hơn nên mình cày cuốc hết mình luôn. Mỗi tháng mình kiếm được hơn 30 triệu đồng. Sống siêu tiết kiệm, chỉ mua đồ cần thiết thôi, tiền dư gửi hết về quê phụ bố mẹ xây nhà.

e7ad2af684eb320b442f.jpg


Nhà mình chỉ có 2 chị em gái, chị gái lấy chồng xa lắm, cả năm về mấy lần nên cũng không có điều kiện phụ giúp bố mẹ được. Bố mẹ mình làm nông nghiệp, giờ cũng ngoài 60 rồi. Tích góp từ lúc mới ra trường, năm ngoái mình về quê góp thêm tiền cùng bố mẹ xây lại căn nhà đang ở. Đó là toàn bộ số tiền mình cày bao nhiêu năm luôn đó. Thực tế mình cũng chẳng giàu có gì đâu

Bố mình có chị gái ở ngay gần nhà, lúc nào bác ấy cũng nói bố mẹ mình sướng vì có con gái "giàu". Nhà bác có một chị con gái đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ. Chị làm công nhân ở khu công nghiệp gần đó, lương mỗi tháng chỉ 7-8 triệu đồng, nhưng bác mình vẫn cấy hái, nuôi thêm gà lợn, bác trai lại có lương hưu nên cũng đỡ được chị nhiều.

Mình rất thương con gái chị, mỗi lần về quê sang nhà bác chơi, mình đều mua quà cho cháu, thỉnh thoảng lại cho chị 300.000-500.000 mua sữa cho cháu. Thế mà mình vẫn bị bác ruột nói là sống ki bo, ích kỷ, lương vài chục triệu mà cho cháu được vài trăm nghìn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top