Bị "chém" đĩa cơm 200k ở miền Tây, nhóm khách kêu cứu chính quyền đòi công bằng

BeoBobo1033

New member
03cfd0f86eb75304ce6d.jpg


Tưởng ăn cơm bình thường ai ngờ bị "chém" kinh hoàng! Chủ quán tính mỗi đĩa cơm lên tới 200.000 đồng, 6 người ăn phải trả tổng 1,2 triệu đồng luôn Thấy bị "chém" quá đà, nhóm khách liền báo chính quyền và cuối cùng chủ quán mới chịu hạ giá xuống còn gần 70.000 đồng/đĩa.

Chiều 5-9, UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) xác nhận có vụ việc một quán ăn ven Quốc lộ 1 thuộc xã Nhị Thành tính tiền ăn của khách với giá "cắt cổ" khiến khách hàng phản ứng gay gắt.

Sau khi nhận được tin báo, xã đã cử cán bộ đến làm việc và hai bên cuối cùng thỏa thuận trả tiền theo suất ăn tại bàn.

87185e4bcc72dd76cf47.jpg


Khoảng 15 giờ ngày 4-9, 6 bạn trẻ từ miền Tây đang trên đường về TP HCM. Đến đoạn km 1940+200 m Quốc lộ 1 thuộc địa bàn cầu Ván, ấp 7, xã Nhị Thành, nhóm ghé vào quán cơm, phở, hủ tíu ven đường của vợ chồng Đỗ Thành Nh. (34 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Phương Kh. (32 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để ăn cơm cho đỡ đói.

Mỗi người gọi một đĩa cơm sườn, trứng và rau thôi mà. Đến lúc tính tiền, chủ quán "hét giá" mỗi đĩa cơm 200.000 đồng, tổng cộng nhóm phải trả 1,2 triệu đồng luôn á

Thấy giá không hợp lý chút nào, nhóm thanh niên liền gọi điện báo UBND xã Nhị Thành. Khi xã vào cuộc làm việc, chủ quán biện minh rằng khách ăn không hỏi giá nên mới tính như vậy, nhưng thấy có cao quá nên tính toán lại và nhóm khách chỉ phải trả 400.000 đồng thôi (tức gần 70.000 đồng/đĩa cơm).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top