Bị chém 30 nhát dao, cô gái vẫn xin giảm án cho người yêu cũ khiến netizen không thể tin nổi

BiAngel

New member
85f25e64dcc6506f02b8.jpg


Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà toàn thân lạnh người luôn á! Thoát chết thần kỳ sau khi bị "mưa dao" trút xuống, thế mà chị B vẫn ra tòa xin giảm án cho người yêu cũ. Tình yêu hay sao mà khủng khiếp vậy trời?

Ngày 22.12, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ 15 năm tù giam xuống còn 13 năm tù giam đối với Thái Minh Ngọc (SN 1978, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Giết người.

Câu chuyện kinh hoàng bắt đầu từ đầu năm 2013, khi Ngọc và chị L.T.B bắt đầu hẹn hò. Tất cả vẫn bình thường cho đến đêm định mệnh 16.5.2014. Tối hôm đó, chị B qua nhà Ngọc chơi, ăn cơm rồi ngủ lại như bao đêm bình thường khác.



Nhưng đến khuya, mọi chuyện đã trở nên đen tối. Ngọc lén lút sử dụng ma túy "đá". Đến 5h sáng 17.5, có lẽ do tác dụng của ma túy, Ngọc bắt đầu nghi ngờ chị B có người khác. Anh ta gọi bạn gái dậy, yêu cầu "thú nhận" tên người tình. Dù chị B khẳng định chỉ yêu mình Ngọc thôi, nhưng anh ta vẫn không tin, liên tục chửi mắng người yêu.

Đến 6h30 cùng ngày, tình hình càng leo thang. Ngọc khóa cửa lại, đấm đá túi bụi vào mặt và bụng chị B. Dù người yêu khóc lóc van xin, Ngọc vẫn lấy dao chém liên tiếp tới 30 nhát! Không thể tưởng tượng nổi...



May mắn là hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của chị B nên đã báo công an ngay. Khi công an đến, khuyên giải Ngọc ra đầu thú, nhưng anh ta không nghe. Thậm chí Ngọc còn lấy dao gí sát vào cổ, đe dọa sẽ sát hại người yêu. Chỉ đến khi quá kiệt sức, không thể tiếp tục nữa, Ngọc mới mở cửa và bị bắt.

Phần gây sốc nhất chính là khi đứng trước tòa, Ngọc xin lỗi bị hại và xin được giảm án để "sớm trở về làm lại cuộc đời". Còn chị B thì cho biết dù bị đâm chém như vậy nhưng vẫn còn tình cảm với Ngọc (!?), do đó chị xin giảm án cho anh ta và mong muốn HĐXX chấp nhận yêu cầu của mình.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top