Bị chê "nói nhiều như đàn bà", Tuấn Hưng phản dame cực gắt mà ai cũng phải gật gù

BeDao2k6

New member
b71b7782a739a912a313.jpg


Cách Tuấn Hưng xử lý anti-fan đang khiến cả dân tình phải trầm trồ đấy các bạn ơi!

Nhắc đến Tuấn Hưng là nhắc đến hình ảnh một anh chàng nóng như bột ớt, thẳng thắn không lối thoát trong showbiz Việt. Nhưng mà gần đây, cách ứng xử của anh đã "lột xác" 180 độ luôn á!

Mới đây trên trang cá nhân, Tuấn Hưng vừa thả thính một status đầy chiều sâu: "Nửa đời may mắn được thương yêu, nên nửa đời còn lại cống hiến cho những người thương yêu mình.

Yêu nơi mình sinh ra và quyết sẽ tô đẹp thêm nét văn hoá nơi mình sinh ra. Sống phải có ý nghĩa".

Thế mà một cư dân mạng lại vô tư thả comment "toxic" vào ngay: "Nói nhiều như đàn bà". Ủa kìa, không ngờ có người dám "troll" thế nhỉ?

2e023b8dc24715813d2d.jpg


Nhưng mà plot twist nè! Nam ca sĩ không hề nổi đóa mà lại phản dame cực cool: "Đàn bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất".

Anh còn "bonus" thêm một câu truyền nhân sinh: "Đàn bà nói nhiều là còn yêu. Hết yêu thì không thèm nói luôn ý, đừng có tưởng". Chuẩn không cần chỉnh luôn á!

Không những không "triggered", Tuấn Hưng còn bình tĩnh và xử lý văn minh đến mức netizen phải khen nức nở.

Màn "comeback" này của anh khiến dân mạng phải thả reaction ầm ầm: "Quá đỉnh anh ơi", "Anh nói chuẩn quá", "Hưng vừa hài vừa chuẩn đấy"...

Hồi trước đó, khi có người "đá xéo" anh "ăn bám nhà vợ và nói đạo lý đang là trend", nam ca sĩ cũng flex luôn: "Có vợ mà bám là tốt phước đấy". Ơ hay, sao mà confident thế này!

cd168174fe330a9d36bd.jpg


Cách đáp trả "mlem" và có tâm của Tuấn Hưng với anti-fan đang khiến nhiều người "fall in love" hơn với anh đấy!

Bản thân Tuấn Hưng cũng thừa nhận bản thân đã "upgrade" nhiều lắm từ khi có con, nhất là sau khi công chúa nhỏ ra đời:

"Sau mỗi lần chào đón một đứa con tôi lại có sự thay đổi tích cực. Khi có cậu con trai đầu lòng tôi tập trung hơn vào công việc và sự nghiệp cũng vì thế mà có sự thăng hoa hơn hẳn.

a5f718730b60627c8417.jpg


Sau đó tôi có thêm một bé gái, càng lúc tôi càng yêu mẹ, yêu vợ nhiều hơn. Con gái rất tình cảm, xoắn xuýt bên bố rất nhiều nên tính cách của tôi bắt đầu thay đổi nhiều hơn.

Tôi bắt đầu biết sợ, tôi sợ rằng nếu mình làm điều gì không hay sẽ ảnh hưởng đến vợ con và gia đình. Tôi sợ nếu mình cứ tham hào quang sân khấu quá sẽ không có thời gian dành cho các con và người thân".

d38a7bad4cf25790e73b.jpg


0aa3986e1d0b432358d8.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top