KẹoNgọtXinhXắn
New member
"Nhưng nó đúng với cá nhân tôi thôi, không ai được bắt chước, nó là độc hại" – Quốc Trường chia sẻ thẳng thắn.
Vừa rồi trên The Khang Show, anh chàng diễn viên Quốc Trường đã bật mí lý do từng khiến anh muốn... bỏ nghề luôn á
Anh tâm sự: "Trong cuộc đời tôi có nhiều thứ tính thì không thành mà không tính thì lại thành. Các bạn trẻ đừng học theo tôi nhé. Công thức này chỉ đúng với tôi thôi, đừng áp dụng với các bạn.
Với riêng tôi thì cái gì bỏ cuộc lại thành công còn cứ theo đuổi thì lại thất bại. Nhưng nó đúng với cá nhân tôi thôi, không ai được bắt chước, nó là độc hại.
Cái bỏ cuộc ở tôi là tôi đã hết mình, toàn tâm toàn ý với nó rồi nhưng không được thì tôi mới buông nhưng buông rồi thì lại được, chứ không phải tôi hời hợt, không toàn tâm toàn ý với nó đâu.
Trong lúc chưa nổi tiếng, tôi cũng đã hết mình phấn đấu với nghề rồi. Tôi còn xin đi sự kiện ké để được lên hình, không ngại một cái gì hết ý. Nhiều khi tôi phải mượn một bộ vest để mặc, tự chạy xe máy Honda tới sự kiện, tới nơi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra nhưng vẫn đi vào sự kiện như bình thường.
Tôi đi casting phim liên tục luôn. Hồi đó, không có phim điện ảnh nào thiếu mặt tôi casting nhưng không bao giờ được nhận vào một vai nào hết Thậm chí, người ta còn nói thẳng mặt tôi 'khỏi casting đi em, cái mặt em không đóng điện ảnh được, chỉ là mặt của truyền hình thôi'.
Tôi nghe xong buồn rũ rượi luôn á. Nói chung nhiều chuyện khiến tôi buồn lắm nên mới muốn bỏ nghề".
Nhưng plot twist đây rồi! Đúng lúc đang chán nản muốn bỏ nghề thì Quốc Trường nhận được lời mời đóng vai phụ trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Ai ngờ đâu vai phụ này của anh lại nổi bật hơn cả vai chính, được mọi người chú ý quá trời quá đất
Từ đây, hãng phim VFC biết được và mời Quốc Trường ra Bắc đóng phim truyền hình Về nhà đi con trên VTV. Vai diễn của Quốc Trường dù chỉ là vai thứ chính nhưng cũng gây bão, viral khắp nơi trong thời gian dài.
Kể từ đó, Quốc Trường nổi tiếng, đổi đời thành ngôi sao lớn, nhận dự án liên tục, từ đi show, quảng cáo tới lời mời đóng phim điện ảnh (cái mà hồi xưa bị chê không đóng được đó nha ).
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi trên The Khang Show, anh chàng diễn viên Quốc Trường đã bật mí lý do từng khiến anh muốn... bỏ nghề luôn á
Anh tâm sự: "Trong cuộc đời tôi có nhiều thứ tính thì không thành mà không tính thì lại thành. Các bạn trẻ đừng học theo tôi nhé. Công thức này chỉ đúng với tôi thôi, đừng áp dụng với các bạn.
Với riêng tôi thì cái gì bỏ cuộc lại thành công còn cứ theo đuổi thì lại thất bại. Nhưng nó đúng với cá nhân tôi thôi, không ai được bắt chước, nó là độc hại.
Cái bỏ cuộc ở tôi là tôi đã hết mình, toàn tâm toàn ý với nó rồi nhưng không được thì tôi mới buông nhưng buông rồi thì lại được, chứ không phải tôi hời hợt, không toàn tâm toàn ý với nó đâu.
Trong lúc chưa nổi tiếng, tôi cũng đã hết mình phấn đấu với nghề rồi. Tôi còn xin đi sự kiện ké để được lên hình, không ngại một cái gì hết ý. Nhiều khi tôi phải mượn một bộ vest để mặc, tự chạy xe máy Honda tới sự kiện, tới nơi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra nhưng vẫn đi vào sự kiện như bình thường.
Tôi đi casting phim liên tục luôn. Hồi đó, không có phim điện ảnh nào thiếu mặt tôi casting nhưng không bao giờ được nhận vào một vai nào hết Thậm chí, người ta còn nói thẳng mặt tôi 'khỏi casting đi em, cái mặt em không đóng điện ảnh được, chỉ là mặt của truyền hình thôi'.
Tôi nghe xong buồn rũ rượi luôn á. Nói chung nhiều chuyện khiến tôi buồn lắm nên mới muốn bỏ nghề".
Nhưng plot twist đây rồi! Đúng lúc đang chán nản muốn bỏ nghề thì Quốc Trường nhận được lời mời đóng vai phụ trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Ai ngờ đâu vai phụ này của anh lại nổi bật hơn cả vai chính, được mọi người chú ý quá trời quá đất
Từ đây, hãng phim VFC biết được và mời Quốc Trường ra Bắc đóng phim truyền hình Về nhà đi con trên VTV. Vai diễn của Quốc Trường dù chỉ là vai thứ chính nhưng cũng gây bão, viral khắp nơi trong thời gian dài.
Kể từ đó, Quốc Trường nổi tiếng, đổi đời thành ngôi sao lớn, nhận dự án liên tục, từ đi show, quảng cáo tới lời mời đóng phim điện ảnh (cái mà hồi xưa bị chê không đóng được đó nha ).
Nguồn: soha.vn