Thi đại học ngày nay không chỉ là cuộc đua điểm số hay làm đề khó nhằn nữa đâu nhé! Đó còn là cả một hành trình đấu tranh với chính bản thân, với những lời nói cay nghiệt và định kiến của mọi người để được theo đuổi đam mê của riêng mình.
Nếu như các trường Kinh tế là "hot trend" thì trường Nghệ thuật cũng là nơi mà bao bạn trẻ ước mơ được đặt chân tới. Nhưng mà thật sự áp lực ở đây không phải đùa đâu! Muốn nổi tiếng, có cơ hội đóng phim, ca hát... thì phải đánh đổi cực nhiều thứ luôn.
Không chỉ học kiến thức, rèn kỹ năng mà còn phải ép bản thân vào những tiêu chuẩn siêu khắt khe. Thời đại giờ muốn hot thì tài năng thôi chưa đủ, phải có ngoại hình ưng mắt người xem nữa thì con đường thành công mới dễ dàng hơn.
Tuy trên thế giới có nhiều người ngoại hình không chuẩn "tạp chí" vẫn thành công rực rỡ, nhưng thực tế thì nỗi ám ảnh về ngoại hình vẫn luôn là câu chuyện nóng hổi ở khắp mọi nơi.
Câu chuyện dưới đây của một tân sinh viên Đại học Thanh Hoa - trường đa ngành, danh tiếng nhất ở Trung Quốc và cả Châu Á luôn - là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.
Với đam mê cháy bỏng được trở thành người nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp THPT, cô nàng đăng ký thi vào Đại học Thanh Hoa với mong muốn được các nhà sản xuất phim hay đạo diễn để mắt tới. Thế nhưng với chiều cao không mấy nổi bật, cân nặng lên tới 68kg, cô bị mọi người chế giễu nặng nề: "Béo thế thì ở nhà đi! Thi trường Nghệ thuật làm gì?"
Biết tin cô thi vào trường Nghệ thuật, giáo viên, gia đình và thậm chí cả bạn cùng lớp liên tục chê bai, phản đối, khuyên cô nhìn vào thực tế đi, đừng mơ mộng nữa vì việc này khó hơn lên trời ấy.
Nhưng đam mê thì ai cản nổi! Nữ sinh này quyết tâm thực hiện chế độ ăn uống healthy, tập gym đều đặn mỗi ngày, cắt luôn các buổi tiệc tùng, liên hoan. Và kết quả là sau một thời gian, cô đã giảm được số cân kỷ lục từ 68kg xuống còn 39kg - giảm gần 30kg luôn á!
Từ một cô gái có thân hình chưa chuẩn, giờ đây cô đã có vóc dáng hoàn hảo, mặt cũng V-line gọn gàng, nhìn chẳng khác gì hotgirl thật sự!
Thế mới thấy cuộc đua vào các trường đại học danh tiếng không chỉ là chuyện điểm số hay làm đề khó, mà còn là hành trình đấu tranh với chính bản thân, với dư luận và định kiến của mọi người xung quanh để được theo đuổi ước mơ của mình.
Nguồn: soha.vn