MunDev5048
New member
Bị cáo uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi nghe TAND tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo kêu oan đã tử vong
Liên quan đến vụ bị cáo uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành, tối 21/3, ông Lê Minh Dùm (anh ruột của Lê Minh Lỉnh) cho biết em trai mình đã qua đời lúc 21h cùng ngày. Anh Lỉnh ra đi để lại 3 đứa con nhỏ (bé nhất 6 tuổi, lớn nhất 15 tuổi) thật đau lòng...
Trước đó, sáng 20/3, tại phiên phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau xác định anh Lỉnh có vai trò đồng phạm nên tuyên y án sơ thẩm là 2 năm 6 tháng tù giam. Cho rằng bản thân bị oan, trưa cùng ngày, anh Lỉnh đã mua thuốc trừ cỏ về nhà uống với ý định tự tử
Trước khi uống thuốc diệt cỏ, anh Lỉnh đã để lại lá thư tuyệt mệnh và đoạn clip dài 2 phút 54 giây nói lên sự oan ức của mình. Trong nội dung lá thư cũng như trong clip, anh Lỉnh nói lời vĩnh biệt với người thân, căn dặn mọi người cố gắng lo cho 3 đứa con thơ của mình...
Vụ việc diễn ra như thế nào?
Theo bản án sơ thẩm, chiều tối 21/3/2022, tại quán cà phê ở huyện Cái Nước, Nguyễn Duy Phương thấy Nguyễn Vũ Kha và Nguyễn Hoàng Nam ngồi trong quán và nhìn chăm chú mình. Phương hỏi 2 người kia nhìn gì, muốn gì?
Khi Kha và Nam nói lại, Phương nghe không rõ, cho rằng mình bị chửi nên đi lấy dao tự chế rồi rủ 4 người bạn "đi công chuyện" cùng, trong đó có anh Lỉnh.
Quay lại quán, thấy Kha và Nam vẫn ngồi lại, Phương cầm dao xông tới chém liên tiếp vào người Kha, làm cho Kha bị thương tật 25% sức khỏe.
Nguồn: kenh14.vn