"Bị cáo không dám thanh minh nhưng xin được hiểu cho tấm lòng của bị cáo" – đây là tâm sự đầy day dứt của ông Trương Quý Dương tại phiên tòa.
Sáng 19/1, phiên tòa diễn ra căng thẳng khi bàn về nghĩa vụ đền bù cho gia đình các nạn nhân. Luật sư Hưng - người bào chữa cho bị cáo Trương Quý Dương đã đặt câu hỏi để thân chủ có cơ hội giải thích về chuyện đền bù bị chậm trễ.
Luật sư nhắc đến việc dư luận đang khá bức xúc vì chuyện đền bù lê thê. Đứng trước câu hỏi này, ông Dương chia sẻ đây chính là điều khiến ông ăn năn và cảm thấy có lỗi nhất, rất mong được giải thích thật kỹ để mọi người hiểu rõ sự việc.
Theo lời kể của bị cáo Dương, ngay khi sự việc xảy ra, ông đã chỉ đạo nhân viên hỗ trợ các nạn nhân 10 triệu trong ngày luôn, hôm sau lại cử cán bộ đến phúng viếng thêm 10 triệu nữa.
Ông Dương không đồng ý với quan điểm cho rằng 10 triệu là phúng viếng, 10 triệu là đền bù. Theo ông, toàn bộ 20 triệu đưa cho gia đình nạn nhân đều là tiền chia sẻ, chứ không phải tiền đền bù. Ông Dương cho biết rất tiếc vì sau đó 1 tuần ông liên tục bị đình chỉ công tác nên không có điều kiện lo tiếp chuyện này.
Mãi đến gần cuối tháng 8, ông mới có thể họp và quyết định bằng mọi giá phải đưa ra phương án phối hợp với công ty Thiên Sơn về mức đền bù cho gia đình các nạn nhân, lúc đó dự tính khoảng 150 triệu/người.
Kế hoạch là nếu sau này pháp luật phán xét mà còn thiếu thì bổ sung, nếu thừa thì coi như tiền phúng viếng thêm.
Sau cuộc họp đó, ông yêu cầu phòng chuyên môn mời công ty Thiên Sơn và đề nghị họ tạm ứng trước một số tiền đền bù. Lúc đó xác định nghĩa vụ đền bù là 3 bên: Bệnh viện, Thiên Sơn và Trâm Anh nên đưa ra quyết định mỗi bên tạm ứng 30%. Nhưng Thiên Sơn giữ quan điểm chờ phân định rõ ràng nên chỉ còn 2 bên. Bệnh viện sẽ bàn với Trâm Anh hoặc tự ứng 70% còn lại, tương đương 150 triệu/người.
Bị cáo Dương cho biết, nhờ nỗ lực vận động các bên về trách nhiệm đền bù nên Thiên Sơn mới bỏ ra 370 triệu nộp vào 31/7.
"Bị cáo đang họp chuyên môn để triển khai tiếp thì đến 8/9 bị cách chức nên không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ với gia đình các nạn nhân" - ông Dương nói.
Bị cáo Dương cho biết, dù biết nói những lời này đã muộn màng nhưng vẫn mong vong linh người đã khuất, những bệnh nhân còn sống và người thân của các nạn nhân thông cảm. "Bị cáo không dám thanh minh nhưng xin được hiểu cho tấm lòng của bị cáo" – đây là lời cuối của ông Trương Quý Dương.
Bổ sung thêm phần trình bày của ông Dương, luật sư Hưng xác nhận với luật sư Đinh Hương về chuyện có thỏa thuận đền bù cho gia đình các nạn nhân giữa các bên như trên.
Nguồn: soha.vn