Bị cáo Đức Anh thừa nhận 'không còn tính người', bị đề nghị án tử hình

6f2b9bdf525c6f73d06e.jpg


Sáng 6/10, phiên tòa xét xử vụ thảm án rúng động ở Đồng Nai diễn ra với nhiều chi tiết khiến ai cũng phải rùng mình. Bị cáo Nguyễn Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại 3 mẹ con và làm anh N.V.Q bị thương nặng một cách đầy lạnh lùng

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát xác định rõ: tại thời điểm phạm tội, bị cáo Nguyễn Đức Anh hoàn toàn có đủ năng lực nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình. Hành vi của gã cực kỳ dã man, thể hiện bản chất côn đồ, bất chấp luật pháp. Đặc biệt nghiêm trọng là gã đã thực hiện hành vi hung hãn, tàn bạo với các cháu thiếu nhi, trẻ em chưa đủ 16 tuổi - những người hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội giết người, từ 6-7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình

Trước đó, khi trả lời Hội đồng xét xử, Đức Anh khai nguyên nhân duy nhất khiến gã nảy sinh ý định giết người là do cho rằng người yêu cũ P.A lừa dối tình cảm và chủ động chia tay. Bị cáo khẳng định không có nguyên nhân nào khác - lý do nghe vô cùng vô lý cho một tội ác kinh hoàng như vậy.

Đức Anh thừa nhận đã tự mình lên kế hoạch, về nhà lấy kiếm Nhật và dao Thái Lan rồi tìm đến nhà P.A để thực hiện ý định tàn độc.

864131c62e66074d001d.jpg


Khi không thể đột nhập vào nhà P.A, Đức Anh sang nhà anh Q. Bị cáo khai khi thấy anh Q cầm dao chống trả, gã đã tấn công.

Điều khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa bàng hoàng, rùng mình là sau khi thấy chị M đã tử vong, Đức Anh vẫn tiếp tục sát hại 2 cháu bé. Bị cáo khai lúc đó chỉ nghĩ đến việc "bịt đầu mối", dù 2 cháu không có khả năng tự vệ, trong đó có bé chưa biết nói Thật sự không thể tưởng tượng nổi một con người có thể tàn nhẫn đến mức này.

Đức Anh thừa nhận giữa gã và gia đình anh Q không có bất kỳ mâu thuẫn hay quan hệ gì. Nghĩa là những nạn nhân hoàn toàn vô tội.

Bị cáo cũng khai trước khi gây án có uống rượu bia nhưng vẫn tỉnh táo. Đức Anh khẳng định không sử dụng ma túy, không mắc bệnh tâm thần và chưa từng phạm tội trước đó.

Trong suốt quá trình xét hỏi, bị cáo giữ thái độ khá bình tĩnh - điều này khiến ai cũng lạnh gáy. Khi được hỏi về hậu quả hành vi, Đức Anh nói đó là hành vi "không đúng", đồng thời thừa nhận hành vi của mình là "không còn tính người"

Khi được hỏi có tình tiết gì xin giảm nhẹ hay không, bị cáo cho biết bản thân ăn năn, hối cải. Tuy nhiên, Đức Anh cũng nói không còn lý do gì để xin tòa khoan hồng - có lẽ chính gã cũng nhận ra tội ác của mình quá nặng nề.

f2b241ca0019e602cf64.jpg


Đến phần nói lời sau cùng trong xét hỏi, Đức Anh quay về phía gia đình các nạn nhân và nói lời xin lỗi. Phía dưới phòng xử, có người thân nạn nhân lau nước mắt, có người gục mặt xuống bàn - cảnh tượng đau lòng không gì sánh bằng

Đáng chú ý, chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề gia đình bị cáo chưa có mặt tại tòa và cũng chưa có lời xin lỗi đối với gia đình nạn nhân.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư bảo vệ phía bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 4,5 tỷ đồng, gồm chi phí điều trị cho anh Q, chi phí mai táng và các khoản thiệt hại liên quan.

Tại phiên tòa, phía bị hại tiếp tục đề nghị xem xét đầy đủ trách nhiệm bồi thường đối với những tổn thất mà gia đình đã phải gánh chịu - những tổn thất không chỉ về vật chất mà còn là nỗi đau tinh thần không gì có thể bù đắp.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top