Bị bố mẹ bán lúc 3 tháng tuổi, nam sinh 17 tuổi tìm lại được rồi lại bị từ chối: "Hẹn gặp ở tòa!"

NangMimi2009

New member
08dae565e847246f1599.jpg


Ôi câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn á! Liu Xuezhou (17 tuổi), hiện đang là sinh viên năm 2 một trường đại học ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), vừa chia sẻ hành trình đau lòng của mình và quyết định kiện... chính bố mẹ ruột vì đã "bỏ rơi" lần thứ hai.

Theo post của Liu đăng ngày 17/1, cậu sinh năm 2005 trước khi bố mẹ kết hôn. Plot twist thứ nhất: cậu bị bán đi lúc chỉ mới 3 tháng tuổi để bố có tiền lo sính lễ cưới mẹ. Yes, you read that right

Qua một người môi giới, Liu được một cặp vợ chồng nông dân ở Nam Cung, Hình Đài (Hà Bắc) mua về nuôi. May mắn là dù chỉ là con nuôi, cậu được thương yêu hết mực. Nhưng bi kịch chồng bi kịch, khi Liu 4 tuổi, một vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của cả bố mẹ nuôi

3cdf908b309518f30754.jpg


Sau đó, ông bà nội nuôi đón cậu về chăm sóc. Vì nhà cũ đã tan hoang, họ phải sống nhờ họ hàng, chuyển từ nhà này sang nhà khác. Nam sinh đã làm đủ thứ công việc lặt vặt và sống nhờ trợ cấp của chính phủ dành cho trẻ mồ côi. Phó trưởng phòng dân sự tại địa phương cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Liu dù về mặt lý thuyết cậu không còn là trẻ mồ côi vì đã tìm lại được bố mẹ ruột.

Đầu tháng 12/2021, được truyền cảm hứng từ những câu chuyện đoàn tụ cảm động và chiến dịch truy quét nạn buôn người của chính quyền Trung Quốc, Liu quyết định đăng bài lên mạng tìm bố mẹ ruột. Chỉ 1 tuần sau, cảnh sát tỉnh Sơn Tây đã xác định được người đàn ông tên Ding Shuangquan là bố ruột của Liu qua xét nghiệm ADN.

Cuối tháng 12/2021, chính quyền địa phương tổ chức buổi đoàn tụ giữa Liu và bố ruột. Đến ngày 10/1 vừa qua, nam sinh cũng đã đến Nội Mông gặp bà Zhang - mẹ ruột của mình. Liu chia sẻ hôm đó cậu cảm thấy mình là "một đứa trẻ hạnh phúc".

Ban đầu đó là cuộc đoàn tụ thật sự hạnh phúc, nhưng drama bắt đầu khi bố mẹ ruột cãi nhau về chuyện tiền bạc. Cậu cho biết bố mẹ ruột giờ đã ly hôn và đều có gia đình mới rồi.

dd90c8fe581b5140f19d.jpg


1c88310cf50665fb6238.jpg


Liu nói rằng cậu chỉ mong bố mẹ "thuê hoặc mua một chỗ nào đó cho mình" vì hiện tại cậu là "người vô gia cư". Nhưng cả hai đều từ chối để Liu đến sống chung, cũng không cung cấp chỗ ở mới cho con trai ruột

Bố mẹ ruột thậm chí còn yêu cầu Liu tránh xa vì cho rằng sự xuất hiện của cậu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của họ. Liu nhờ hỗ trợ tài chính nhưng họ không đồng ý vì cho rằng cậu sắp trưởng thành. Ông Ding còn nói bố mẹ nuôi của Liu có lẽ "dư dả" hơn về tài chính và có thể lo chỗ ở cho cậu. Hello??? Họ đã mất rồi mà

"Kiểu gì cũng có người khác nếu bố mẹ nuôi của con không mua con", mẹ ruột nói trong một cuộc gọi ghi âm Liu đăng trên Douyin. Mẹ ruột giờ đã chặn liên lạc với Liu trên WeChat. Còn bố ruột thì lo lắng vợ mới sẽ ly hôn nếu ông để con trai đến sống chung.

Liu nhắn gửi đến bố ruột trong bài đăng trên Douyin: "Con không thể hiểu nổi tại sao bố lại nói rằng con đã làm xáo trộn cuộc sống của bố. Chính bố mới là người khiến cả cuộc đời con trở thành mớ hỗn độn"

Bố mẹ ruột của Liu phản pháo rằng cậu đã ép họ mua cho mình tài sản nằm ngoài khả năng của họ. Theo Jimu News, ngày 16/1 vừa qua, bố ruột của Liu cho biết ông không thể đồng ý với yêu cầu "mua nhà ở Hà Bắc" của con trai vì gia đình hiện tại của ông cần tiền. Ông nói thêm rằng ông sẵn sàng chi trả học phí và chi phí sinh hoạt cho Liu.

South China Morning Post tiết lộ bố ruột của Liu từng nói ông đã đề nghị con trai đến ở cùng mình từ bây giờ cho tới khi cậu học xong đại học, đồng thời hứa rằng sau đó sẽ mua cho cậu một ngôi nhà. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Weibo, Liu tố ông Ding đã nói dối, bố mẹ ruột thậm chí không cho phép cậu đến thăm nhà của họ.

"Tôi đã định cho qua vì dù sao họ cũng là bố mẹ ruột của tôi. Nhưng họ đã đổi trắng thay đen và không cảm thấy mình sai chút nào khi đã bán tôi đi. Hẹn gặp hai người ở tòa", South China Morning Post dẫn lời thiếu niên 17 tuổi. Xịn đét luôn

Trước đó, chia sẻ với Shangyou News, mẹ ruột của Liu cho hay bà quyết định cắt đứt liên lạc với con trai ruột sau cuộc đoàn tụ ngắn ngủi vì muốn giữ cuộc sống mới bình yên. Bà Zhang nói thêm rằng con trai đã đòi họ phải mua cho cậu một căn nhà, đồng thời gây áp lực buộc bà và ông Ding phải ly hôn với vợ/chồng hiện tại.

"Bạn có tránh xa thằng bé không nếu thằng bé là con của bạn và luôn đề phòng tới mức ghi âm lại cuộc trò chuyện với bạn? Cả tôi và bố của thằng bé đều đã tái hôn. Thằng bé đã cố ép chúng tôi mua cho mình một căn nhà nhưng chúng tôi không có nhiều tiền để làm được điều đó", mẹ ruột của Liu nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top