Chị em nào đi xe buýt cũng biết cảm giác bị quấy rối kinh khủng thế nào. Nhưng có 1 cô gái ở Thái Lan vừa làm netizen phải rần rần vỗ tay khi dám đứng lên đối chất với "ông chú biến thái" ngay trên xe
Gặp lại "kẻ thù không đội trời chung" lần 3, lần này không nhịn nữa!
Câu chuyện hot nhức mắt này xảy ra trên xe buýt ở Bangkok, Thái Lan vào tối thứ Sáu ngày 29/11 vừa rồi. Theo tờ The Thaiger đưa tin, nạn nhân là cô Ploychompoo (25 tuổi) đã bị một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai quấy rối ngay trên xe.
May mắn là có bạn Adiwan (23 tuổi) - một hành khách khác - đã kịp quay lại clip để làm bằng chứng và cảnh báo mọi người. Sự việc diễn ra trên xe buýt số 133 chạy từ cộng đồng Keha Bang Pli đến khu Ekkamai, khoảng 9h tối khi xe đến Soi Srinakarin 20.
Plot twist: Từ chối tội → đe dọa → khóc lóc → quỳ gối
Adiwan kể lại rằng Ploychompoo đã hét lên cầu cứu và kêu gọi mọi người quay lại khi bị quấy rối. Cô còn đá thẳng vào tên biến thái luôn (giải khí quá chị ơi! ).
Khi bị hỏi tội, hắn ta trơ trẽn chối bay chối biến. Định bỏ trốn thì tài xế khóa cửa luôn rồi! Không thoát được, hắn bắt đầu hung hãn đe dọa đánh Ploychompoo, thậm chí còn định đập vỡ cửa sổ. Nhưng nghe nhân viên xe buýt cảnh báo về hậu quả pháp lý thì... hắn tắt nắng ngay
Thấy không ăn thua được bằng cứng rắn, gã đàn ông này lại đổi chiến thuật: giả vờ khóc lóc, quỳ xuống van xin Ploychompoo tha thứ. Nhưng cô nàng không phải dạng dễ bắt nạt đâu nhé! Cô gọi ngay đến Sở cảnh sát Prawet báo cáo sự việc và hắn đã bị bắt sau đó
Sự thật phía sau: Đây là lần thứ 3 họ "gặp nhau"
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Ploychompoo tiết lộ đây không phải lần đầu tiên cô gặp tên biến thái này. Trước đó đã có 2 lần bị quấy rối rồi!
• Lần 1: Hắn cố tình ngồi cạnh và động chạm lung tung dù xe buýt vắng tanh và còn nhiều chỗ trống. May có nhân viên xe buýt phát hiện và yêu cầu hắn đổi chỗ.
• Lần 2: Hắn lại ngồi kề bên, lần này còn dùng túi che tay để định chạm vào eo cô. Ploychompoo hét lên khiến hắn bỏ chạy.
Lần đầu cô đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát nhưng được khuyên nên tự mình đối chất nếu gặp lại. Và đúng là lần thứ 3 này, cô đã không còn nhịn nữa!
Kết cục: Hắn bị buộc tội, có thể ngồi tù 10 năm
Theo Kênh 3 đưa tin, nghi phạm đã bị buộc tội theo Mục 278 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội quấy rối tình dục người trên 15 tuổi bằng cách đe dọa hoặc bạo lực. Mức phạt cực nặng luôn: tới 10 năm tù, phạt tiền lên tới 200.000 baht (khoảng 150 triệu đồng) hoặc cả hai.
Tuy nhiên hiện tại hắn đã tạm thời được thả và cảnh sát hứa sẽ triệu tập sau.
---
Nguồn: kenh14.vn
Gặp lại "kẻ thù không đội trời chung" lần 3, lần này không nhịn nữa!
Câu chuyện hot nhức mắt này xảy ra trên xe buýt ở Bangkok, Thái Lan vào tối thứ Sáu ngày 29/11 vừa rồi. Theo tờ The Thaiger đưa tin, nạn nhân là cô Ploychompoo (25 tuổi) đã bị một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai quấy rối ngay trên xe.
May mắn là có bạn Adiwan (23 tuổi) - một hành khách khác - đã kịp quay lại clip để làm bằng chứng và cảnh báo mọi người. Sự việc diễn ra trên xe buýt số 133 chạy từ cộng đồng Keha Bang Pli đến khu Ekkamai, khoảng 9h tối khi xe đến Soi Srinakarin 20.
Plot twist: Từ chối tội → đe dọa → khóc lóc → quỳ gối
Adiwan kể lại rằng Ploychompoo đã hét lên cầu cứu và kêu gọi mọi người quay lại khi bị quấy rối. Cô còn đá thẳng vào tên biến thái luôn (giải khí quá chị ơi! ).
Khi bị hỏi tội, hắn ta trơ trẽn chối bay chối biến. Định bỏ trốn thì tài xế khóa cửa luôn rồi! Không thoát được, hắn bắt đầu hung hãn đe dọa đánh Ploychompoo, thậm chí còn định đập vỡ cửa sổ. Nhưng nghe nhân viên xe buýt cảnh báo về hậu quả pháp lý thì... hắn tắt nắng ngay
Thấy không ăn thua được bằng cứng rắn, gã đàn ông này lại đổi chiến thuật: giả vờ khóc lóc, quỳ xuống van xin Ploychompoo tha thứ. Nhưng cô nàng không phải dạng dễ bắt nạt đâu nhé! Cô gọi ngay đến Sở cảnh sát Prawet báo cáo sự việc và hắn đã bị bắt sau đó
Sự thật phía sau: Đây là lần thứ 3 họ "gặp nhau"
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Ploychompoo tiết lộ đây không phải lần đầu tiên cô gặp tên biến thái này. Trước đó đã có 2 lần bị quấy rối rồi!
• Lần 1: Hắn cố tình ngồi cạnh và động chạm lung tung dù xe buýt vắng tanh và còn nhiều chỗ trống. May có nhân viên xe buýt phát hiện và yêu cầu hắn đổi chỗ.
• Lần 2: Hắn lại ngồi kề bên, lần này còn dùng túi che tay để định chạm vào eo cô. Ploychompoo hét lên khiến hắn bỏ chạy.
Lần đầu cô đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát nhưng được khuyên nên tự mình đối chất nếu gặp lại. Và đúng là lần thứ 3 này, cô đã không còn nhịn nữa!
Kết cục: Hắn bị buộc tội, có thể ngồi tù 10 năm
Theo Kênh 3 đưa tin, nghi phạm đã bị buộc tội theo Mục 278 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội quấy rối tình dục người trên 15 tuổi bằng cách đe dọa hoặc bạo lực. Mức phạt cực nặng luôn: tới 10 năm tù, phạt tiền lên tới 200.000 baht (khoảng 150 triệu đồng) hoặc cả hai.
Tuy nhiên hiện tại hắn đã tạm thời được thả và cảnh sát hứa sẽ triệu tập sau.
---
Nguồn: kenh14.vn