TamBoy4623
New member
Trong tập 37 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 2, Bi béo và bố Đỗ Minh đã có màn song ca bá cháy trên sông nước với bài hit "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng M-TP Trong khi đó, bố Xuân Bắc thì chèo thuyền mãi mà vẫn "dậm chân tại chỗ" - cười xỉu luôn á!
Ngay sau khi đặt chân đến địa điểm tập kết, các cặp bố con đã nhanh chóng hòa nhập với thiên nhiên và cuộc sống trên sông nước. Quá nhiều thứ bỡ ngỡ và mới lạ khiến cả bố lẫn con đều tò mò, háo hức max luôn nha!
Đầu tiên là phải tập cách di chuyển trên sông - nghe ez nhưng mà thực tế là challenge lắm đó các bạn ơi!
Các bố còn phải hướng dẫn cho nhau về những dụng cụ mới lạ - kiểu team work vibe gì ấy!
Vừa tập chèo thuyền vừa tranh thủ vớt bèo cho lợn ăn - multitasking level Châu Á luôn!
Nhưng mà plot twist là 15 phút rồi mà vẫn "dậm chân tại chỗ" - drama thật sự đây rồi!
Các bé thích thú vô cùng khi lần đầu "làm chuyện ấy" (chèo thuyền nha các bạn, đừng nghĩ bậy nhé!)
Còn đây là nỗi khổ của Tốt-ti - nhìn mặt là biết đang struggle rồi!
Cách chèo thuyền của bố Minh Đỗ khá là... độc đáo luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn