Bị bé lạ mặt nôn tóe khắp người trong thang máy, cô gái sốc nặng nhưng thái độ "lươn lẹo" của bố đứa trẻ mới là điều gây phẫn nộ nhất

CrushDaoNgoan

New member
e507736b9050fde37075.jpg


Đi ăn vui vẻ với bạn mà gặp ngay "thảm họa" - bị một em bé lạ mặt nôn tóe khắp người trong thang máy Nhưng chưa đủ sốc, thái độ "lươn lẹo" của ông bố còn khiến cô gái này bức xúc hơn nhiều!

Ngày 5/9, cô Vương hẹn bạn đi ăn tại trung tâm thương mại Baolong City Plaza ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đang đứng trong thang máy từ tầng 2 xuống tầng 1 thì cô bất ngờ bị đứa trẻ đứng cạnh nôn lên khắp người luôn

Story của cô Vương đã viral khắp MXH Trung Quốc liền á!

Theo clip từ camera an ninh, cô Vương đứng giữa một đám đông trong thang máy. Phía sau là một ông bố bế con gái trên tay. Mọi thứ chill phết cho đến khi bé gái đột ngột nôn thốc nôn tháo. Cô Vương đứng gần nên hứng trọn luôn

Bộ đồ cô đang mặc bị vấy bẩn toàn bộ - từ váy liền thân, tay áo, lưng áo, chân, đến giày và tất đều trở nên nhếch nhác kinh khủng, hơn nữa còn toả mùi siêu khó chịu. Mỗi lần nhớ lại, cô Vương vẫn rùng mình. Cô kể vụ này khiến cô bị ám ảnh, phải mấy ngày sau mới bình tâm lại được.

Lúc đó, bố bé gái chủ động đề nghị mua đền cho cô Vương bộ quần áo mới. Cô nhờ bạn đi mua giúp, còn mình thì đứng chờ trong toilet.

006c3c4aad16c6178ed3.jpg


Cô Vương biết bé không cố ý, nên cô chỉ định mua bộ quần áo mặc tạm cho đỡ bẩn thôi. Dù giày cũng dính luôn nhưng cô quyết định không mua vì thấy không cần thiết lắm. Bạn cô đã chọn được áo sơ mi, quần jeans và tất ở Uniqlo với tổng giá 527 tệ (tương đương 1,9 triệu đồng).

Theo cô Vương, đôi giày và váy cô mặc lúc đó đều khoảng 300 tệ (tương đương 1 triệu đồng). Vì vậy bạn cô chọn bộ mới với giá xấp xỉ. Thế mà khi bạn cô Vương thanh toán tiền, ông bố kia đã... biến mất từ lúc nào không ai hay

d793f684abf52b38fcc4.jpg


Cô Ma - bạn của cô Vương - kể lại, lúc xảy ra chuyện ông bố chỉ nói đi mua quần áo mới, không nhắc gì đến giá cả. Anh ta viện cớ phải đưa con đi khám bệnh rồi để lại số điện thoại. Khi cô Vương gọi đến thì anh bảo cứ trả tiền trước, sau chuyển khoản lại. Đến khoảng 8h tối, anh ta phũ phàng bảo cô Vương chỉ cần đi tắm là được rồi... cho vào blacklist luôn Cô Vương thử liên lạc lại nhưng không được.

Cô Vương tiết lộ chính ông bố đã chủ động nói sẽ giúp cô đổi quần áo, nhưng sau đó lại lươn lẹo nuốt lời. Sự thay đổi 180 độ này khiến cô Vương cảm thấy siêu bức xúc. Quá bức xúc, cô đã nhờ cảnh sát can thiệp luôn!

Theo lời cô Vương, ông bố kia cho rằng anh không hề hứa mua đền quần áo mới. Hơn nữa bộ đồ cô chọn quá đắt nên anh cũng không có ý định giải quyết tiếp.

Phóng viên đã liên hệ trực tiếp với ông bố này để làm rõ. Anh ta bày tỏ là do phía cô Vương không làm rõ vấn đề rồi liên tục quấy rầy anh. Ngoài ra, anh cũng đã chuyển 100 tệ (tương đương 352 nghìn đồng) coi như tiền giặt quần áo.

Cô Vương thừa nhận vào lúc 7h30 tối cùng ngày, ông bố đã chuyển 100 tệ, nhưng cô không chấp nhận cách giải quyết này. Bởi theo cô, bộ đồ bị nôn lên như vậy không thể giặt sạch được, đặc biệt là để tới mấy tiếng sau. Lúc đó cô không thể rời khỏi trung tâm thương mại, thậm chí vài ngày sau vẫn còn bị ám ảnh nặng.

753d493d224c12b34b94.jpg


Cả cô Vương lẫn ông bố đều giữ thái độ siêu kiên quyết, không ai chịu nhượng ai. Cô Vương tuyên bố nếu anh này vẫn không chịu nhận trách nhiệm, cô sẽ khởi kiện đến cùng. Cô không để tâm đến tiền, nhưng thái độ của ông bố khiến cô không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, cô Vương hy vọng phải giải quyết vụ việc đến nơi đến chốn, để tránh sau này nhỡ gặp trường hợp tương tự, anh ta không dám đối xử với người khác như vậy nữa.

Story này đã thu hút sự quan tâm siêu lớn của netizen Trung Quốc với nhiều luồng ý kiến trái chiều lắm nha!

Một số người cho rằng cô Vương đang "chuyện bé xé ra to": "Ôi, quần áo cũng có hỏng đâu, về giặt là được mà. Cô này làm quá!", "Còn tưởng chuyện gì to tát lắm, hoá ra chỉ có vậy thôi hả?", "Người ta còn phải nuôi con, cô có thể nghĩ thoáng ra một chút không?", "Mua bộ quần áo mặc tạm mà chọn cái đắt thế?", "Chuyện thì chẳng có gì mà cũng làm rùm beng, đúng là rách việc!"...

Tuy nhiên cũng có không ít người lên tiếng bênh vực cô Vương: "Bị trẻ con nôn khắp người ở chốn công cộng, ôi nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi ", "Thành ra như vậy thì làm sao mà đi đâu được nữa, phải đền cho người ta là đúng rồi còn gì", "Ô hay cái anh này lạ ghê, cư xử sao cho đáng mặt đàn ông đi xem nào!", "Nghĩ thôi đã thấy ám ảnh thay cho cô ấy rồi", "Cái mùi nôn trớ nó kinh khủng lắm, không phải cứ giặt là được đâu", "Cô ấy không bắt đền thêm phí tổn thương tinh thần là may cho anh rồi đấy!", "Vấn đề không phải là bộ quần áo trị giá bao nhiêu tiền, mà là thái độ của anh này tệ quá sức!", "Là tôi thì tôi cũng kiện, cái thái độ không thể chấp nhận được!"

Nguồn: 163

24458aadc0edfd4a4f8d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top