Bí ẩn "Xa lộ ngoài hành tinh" ở Mỹ khiến dân tình cãi nhau tới bây giờ ✨

MunDethuong1376

New member
Nói về chuyện UFO và người ngoài hành tinh thì phải nhắc tới "Xa lộ ngoài hành tinh" - con đường dài 225 km ở bang Nevada gần Las Vegas, nơi được mệnh danh là điểm nóng báo cáo UFO nhất nước Mỹ từ những năm 1950 tới giờ luôn nha!

Con đường này chạy xuyên qua một trong những khu vực tối tăm và hoang vu nhất nước Mỹ, nổi tiếng với vô vàn câu chuyện "chạm mặt" người ngoài hành tinh. Số lượng báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO) ở đây nhiều hơn bất kỳ nơi đâu khác trên toàn nước Mỹ luôn ấy!

e417d1d8e054ce86a71d.jpg


Theo CNN, dân mạng và người dân chia làm 2 phe rõ rệt. Phe không tin thì cho rằng những "UFO" kia chỉ là máy bay tàng hình siêu xịn từ căn cứ không quân Nellis gần đó thôi.

Và phải nói là lý lẽ của họ cũng có cơ sở đấy: "Xa lộ ngoài hành tinh" nằm rất gần Khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada cùng Khu vực 51 (Area 51) huyền thoại - một căn cứ siêu bí mật mà CIA còn không chịu thừa nhận sự tồn tại của nó cho đến tận năm 2013 á!

e04c830a2f9f33302b41.jpg


2c79ddc9fd8545e053e7.jpg


ae1703a0b1c18b2913ea.jpg


0bae901f57ccb6140add.jpg


Còn phe tin thì lại đào sâu vào những tin đồn không thể kiểm chứng bao trùm tuyến đường này và cả Khu vực 51: Một số người từng làm việc tại Khu vực 51 tuyên bố nơi đây cất giữ tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, thậm chí có cả xác của một người ngoài hành tinh đã chết nữa đó!

Người khác lại liên kết địa điểm này với sự kiện năm 1947 gần Roswell, New Mexico, dẫn đến các thuyết âm mưu cho rằng chính phủ Mỹ đã che giấu vụ một tàu vũ trụ ngoài Trái Đất bị rơi.

"Xa lộ ngoài hành tinh" đi qua những đoạn đường cực kỳ hoang sơ, hai bên chỉ toàn cát, xương rồng và cây bách xù. Khô cằn, hoang vu, chỉ có khoảng 20 sắc thái khác nhau của màu nâu, quanh năm suốt tháng.

Điều này làm tăng gấp đôi cảm giác hồi hộp, đầy bí ẩn cho những ai dám lái xe băng qua tuyến đường này luôn.

Trên đường cũng có cửa hàng bán đồ ăn vặt và vật lưu niệm theo phong cách ngoài hành tinh siêu cool; cùng với biển báo kết thúc xa lộ ở cuối tuyến đường nếu bạn đi từ phía Las Vegas.

Tên gọi "Xa lộ ngoài hành tinh" nghe lạ tai nhưng đây là tên chính thức được công nhận từ năm 1996, một phần nhờ vào sự vận động của George Harris - một cựu chiến binh Mỹ kiêm doanh nhân địa phương.

Trong những năm 1960 và 1970, khi còn phục vụ trong quân đội, ông Harris là thành viên của một nhóm được giao nhiệm vụ phỏng vấn những người báo cáo về việc nhìn thấy người ngoài hành tinh trên khắp đất nước.

Trong vai trò này, ông đã nói chuyện với hơn 5.000 người. Ông cũng từng làm việc bên trong Khu vực 51 nữa đó!

Khi về hưu, ông Harris mua một mảnh đất ở phía Bắc nơi bắt đầu Xa lộ ngoài hành tinh. Ông xây một ngôi nhà tiền chế ở đó và mở Trung tâm Nghiên cứu người ngoài hành tinh vào năm 2000, nơi có bức tượng người ngoài hành tinh cao 12 mét siêu khổng lồ phía trước.

f04ce4c746fdd87be293.jpg


"Tôi tin vào người ngoài hành tinh, 150 tỉ phần trăm" - ông Harris chia sẻ. Ông cũng giải thích rằng niềm tin này đến từ những điều ông đã tận mắt chứng kiến bên trong Khu vực 51.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top