Bí ẩn Thác Máu ở Nam Cực: Hóa ra nguồn gốc từ hồ nước cổ đại dưới lòng băng!

0a8a50c961ab920037ae.jpg


Ở Nam Cực có một hiện tượng trông kinh dị phết tên là Thác Máu đó các bạn ơi! Nghe cái tên là biết ngay vibe rồi nhỉ: một dòng thác dài tới 30 mét, màu đỏ như máu chảy dọc theo sông băng. Nhìn như bước ra từ phim kinh dị luôn ấy

Thực ra thì giới khoa học đã biết lý do nó đỏ lè từ lâu rồi (spoiler: đó là nước muối nhiễm oxide sắt thôi chứ không phải máu thật đâu ). Nhưng mãi gần đây người ta mới lần ra được nguồn gốc của nó – từ một cái hồ nước ngầm cổ đại nằm sâu tít dưới lớp băng!

d9befae773324670f376.jpg


Năm 1911, nhà thám hiểm người Úc tên là Griffith Taylor tình cờ phát hiện ra Thác Máu trong một chuyến phiêu lưu ở Nam Cực. Thay vì nghĩ là có "thế lực hắc ám" gì đó đang làm loạn, ông ấy đưa ra giả thuyết là do... tảo nhuộm màu nước

"Đúng là siêu thực, không thấy ở đâu trên Trái Đất này luôn", Steve Martin – nhà sử học khu vực Nam Cực chia sẻ. "Khi nhà thám hiểm Griffith Taylor và team chứng kiến dòng thác máu chảy đỏ khu vực Sông băng Taylor, chắc hẳn vài người phải sốc não đấy. Kiểu này mới gọi là kì lạ ở tận cùng Trái Đất nè!"

Phân tích dòng nước, các nhà khoa học đã hiểu tại sao nó đỏ: lượng sắt khủng trong nước tiếp xúc với oxy ngoài trời nên bị oxy hóa. Nhưng plot twist là không ai biết nguồn nước này đổ ra từ đâu cả ‍♂️

"Không rõ dòng thác đã lách đường nào qua lớp băng dày", nhà khoa học Erin Pettit – một trong những người giải được bí ẩn này nói. Vì nếu nó chảy từ thượng nguồn xuống hạ lưu thì cũng hợp lý, nhưng không phải vậy!

Thay vào đó, nước mặn bắn ra từ điểm cao của sông băng rồi chảy ra rìa, xuống một cái hồ gần đó. Kiểu như nước phun ngược lên vậy ý

Để tìm ra vị trí chính xác của nguồn nước, chị Pettit và team đã băng qua vùng băng rộng mênh mông, dùng công cụ cảm biến sóng vô tuyến để dò. Sóng vô tuyến sẽ đi xuyên qua lớp băng dễ như ăn kẹo, chỉ dừng lại khi gặp dòng nước mặn nuôi Thác Máu. Cứ dò từng bước là ra thôi!

Và thế là họ tìm được một cái hồ cổ đại nằm sâu trong lòng băng luôn!

3d27d26e8e283bf07fec.jpg


ab0130868e0d611138ff.jpg


Sau khi đăng báo cáo khoa học, khoảng một năm sau, team khoan băng được cử tới xác nhận lại vị trí hồ nước cổ đại này.

Dùng bản đồ đã vẽ trước, đội khoan băng xác định chính xác chỗ cần đào và từ lỗ khoan, dòng nước đỏ như máu chảy ra luôn á! Drama thật sự

Nhưng không chỉ có nước đâu nha! Khi nghiên cứu dòng nước này, các nhà khoa học phát hiện ra những dạng sống chịu đựng môi trường khắc nghiệt cực mạnh: những con vi khuẩn có thể sống trong nước siêu mặn, cực lạnh, nồng độ sắt cao ngất, và chưa bao giờ thấy ánh sáng Mặt Trời

Crazy phải không? Việc nghiên cứu kỹ các vi sinh vật này có thể giúp ta tìm ra cách đối phó với môi trường cực khắc nghiệt, ví dụ như trên vũ trụ chẳng hạn!

"Khám phá đầu tiên đã dẫn đường cho chúng tôi tới thêm nhiều khám phá và nhiều lời giải thích khác nữa", nhà nghiên cứu Martin nói. "Cô nàng Nam Cực vẫn chưa bật mí toàn bộ bí mật mình đang cất giấu đâu"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top