Hơn 13 năm rồi mà vẫn chưa ai biết chiếc "cung điện nổi" 4,8 tỷ USD này là thật hay chỉ là trò đùa kinh thiên động địa đâu các bạn ơi
Du thuyền đắt xỉu nhất hành tinh luôn
Lên Google search "du thuyền đắt nhất thế giới" là ra liền một cái tên: History Supreme - em du thuyền có giá lên tới 4,8 tỷ USD (tầm 120 nghìn tỷ VNĐ á, nghe mà choáng luôn ). Người thiết kế là anh Stuart Hughes - vị "phù thủy" chuyên biến đồ bình thường thành đồ xa xỉ bậc nhất.
Hughes nổi tiếng với vibe "có gì đắt làm nấy", từng đính hàng trăm viên kim cương lên iPhone, iPad gì đó, biến mấy món công nghệ thường ngày thành tác phẩm nghệ thuật giá triệu đô. Bản thân anh ấy kể là đã thiết kế History Supreme cho một đại gia Malaysia giấu tên vào khoảng 2011.
Sang chảnh đến mức nào?
Với Hughes thì "thừa thãi" là đặc sản rồi, nên History Supreme được "all-in" hết sức luôn. Tường trong phòng chính được làm từ đá thiên thạch kèm xương khủng long T-Rex thật 100% từ Arizona nha (chỉ riêng mấy mảnh xương đã 89.000 USD rồi ).
Còn có viên kim cương khổng lồ đặt trong chai rượu xịn sò, bể cá treo tường nặng 68kg phủ vàng 24 carat với view toàn cảnh nữa. Mơ mộng phết!
Nhưng đỉnh cao của sự "chơi lớn" chính là... 100.000 kg vàng nguyên khối và bạch kim phủ khắp con thuyền luôn các bạn ạ! Từ lan can, boong tàu, khu ăn uống, đến chân thuyền và cả mỏ neo cũng dát vàng hết. Chói chang lóa mắt!
Chủ nhân được đồn là tỷ phú Robert Kuok - người giàu nhất Malaysia, sáng lập Kuok Group hoạt động đa ngành tại Singapore, Malaysia và Hong Kong.
Hiện ông có tài sản khoảng 11,5 tỷ USD. Năm 2011 thì là 14,5 tỷ USD. Nếu Robert Kuok thực sự mua con thuyền này thì có nghĩa ông đã chơi hẳn 1/3 gia tài vào một chiếc thuyền đó các bạn! Vì ông sống rất kín tiếng nên càng khó mà xác minh sự thật.
Vậy mà... không ai biết nó có thật không?
Plot twist: đến giờ vẫn chưa có bằng chứng nào xác thực History Supreme tồn tại thật đâu nha! Tất cả ảnh về siêu du thuyền này đều từ... trang web riêng của Hughes thôi. Từ 2011 đến giờ không thêm được tấm ảnh nào khác! Không ai thấy nó ra khơi, dù đã hơn 10 năm trôi qua rồi. Sus vãi!
Các chuyên gia còn bóc phốt: con thuyền trong ảnh của Hughes trông y chang Baia One Hundred - du thuyền của hãng Baia (Ý) sản xuất năm 2008 luôn. Giám đốc bán hàng của Baia còn tố thẳng là ảnh của họ bị đánh cắp rồi photoshop lại thành History Supreme. Ối drama!
Thêm nữa, nhiều người thắc mắc: dát 100 tấn vàng lên thuyền thì làm sao nổi được trời? Chưa nói đến việc chạy nữa chứ!
Tờ Business Insider còn hỏi thẳng đại diện Stuart Hughes nhưng chỉ nhận được câu trả lời... lơ mơ lấp lửng, không rõ ràng tí nào.
Kết luận: Real hay fake?
Hơn một thập kỷ rồi mà sự tồn tại của History Supreme vẫn là dấu hỏi chấm to đùng. Có thể đây chỉ là chiêu PR đánh bóng tên tuổi Stuart Hughes và được mệnh danh là "cú lừa" lớn nhất ngành du thuyền. Nhưng dù sao thì cái tên History Supreme đã trở thành "huyền thoại" và câu chuyện về nó vẫn khiến người ta tò mò mãi thôi!
Nguồn: The Sun, Business Insider
Nguồn: kenh14.vn