CuaBobo2298
New member
Câu chuyện này nghe như phim kinh dị nhưng lại có thật 100% luôn nha!
Mọi thứ bắt đầu từ tháng 11/2015 tại Castle Rock - một khu bảo tồn sinh vật biển ở Vịnh False, gần Mũi Hảo Vọng Nam Phi. Lúc đó mấy thợ lặn đang chill dưới biển thì phát hiện ra một đống xác cá mập mũi rộng (giống Notorynchus cepedianus) nằm la liệt.
Cá mập mũi rộng hay còn gọi là cá mập bảy mang (vì có 7 khe mang ở dưới cái đầu to và mũi cùn) là loài khá ngầu đấy. Chúng dài tới 3 mét, ăn được cả cá mập bò và cá mập đuôi nhám - tóm lại là boss săn mồi đỉnh cao ở Vịnh False.
Nhưng giờ đây, dưới đáy biển Castle Rock, một loạt xác cá mập mũi rộng nằm ngửa bụng lên, tất cả đều có chung một "style" tử vong: bị rạch một đường dọc phía dưới vây ngực, vết chém siêu lẹm ở bụng.
"Mọi thứ giống như cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị", Leigh de Necker - nhà nghiên cứu tại Thủy cung Two Ocean, Cape Town nói. "Tất cả những xác đều nguyên vẹn chỉ có lá gan bị móc mất". Ơ kìa sao kỳ vậy ta?
Ban đầu các nhà nghiên cứu như Necker nghĩ chắc do ngư dân địa phương lấy gan cá mập làm mồi câu. Nhưng sau khi lặn xuống khám nghiệm kỹ, họ phát hiện những vết rạch này do... một loài động vật nào đó gây ra chứ không phải con người. Bằng chứng là dấu răng nanh để lại gần vây các nạn nhân!
Cá mập trắng khổng lồ cũng không thoát
Sau vụ thảm sát 2015, gần như toàn bộ đàn cá mập mũi rộng đã... "bay màu" khỏi vịnh False. Chúng chắc sợ quá nên đi luôn rồi. Nhưng rồi nạn nhân mới xuất hiện - lần này là cá mập trắng khổng lồ!
Cá mập trắng - vua biển cả vịnh False này dài hơn 6 mét, nặng 3 tấn, ăn từ cá nhỏ đến sư tử biển, hải tượng, cá voi mũi khoằm. Nhưng... chỉ trong 4 ngày tháng 5/2017, 3 xác cá mập trắng khổng lồ đã trôi dạt vào bờ biển Gansbaai, gần vịnh False.
Lại cùng "công thức" y hệt: rạch dưới vây ngực, móc mất gan. Hai con còn mất cả tim luôn á! Con thứ tư dài 4,9 mét - con cá mập trắng lớn nhất từng được mổ khám nghiệm ở Nam Phi.
Đến tháng 7/2017, đã có 7 con cá mập trắng chết. Alison Towner từ tổ chức bảo tồn cá mập trắng White Shark cho biết xác chúng còn khá tươi, thiếu gan, dạ dày và tinh hoàn - chảy rất nhiều máu trước khi chết.
Từ 2005-2015, du khách tới vịnh False có thể gặp cá mập trắng hơn 200 lần/năm. Sau thảm sát 2017, con số này giảm xuống chỉ còn 50 lần năm 2018.
Năm 2019 thêm 5 xác nữa. Năm 2020 cá mập trắng gần như biến mất hoàn toàn. Tháng 6/2021 lại thêm một xác nữa trôi dạt vào bờ.
Port và Starboard: Cặp đôi sát thủ lộ diện
Plot twist đây rồi! Thủ phạm chính là... một cặp đôi cá voi sát thủ!
Năm 2015, sau vụ cá mập mũi rộng, các nhà khoa học đã phát hiện hai con cá voi sát thủ lảng vảng quanh khu vực xác chết. Chúng được đặt tên là Port và Starboard (dựa theo vây của chúng gập sang trái và phải).
Đừng để vẻ ngoài "hiền lành" kiểu cá heo đánh lừa nha! Cá voi sát thủ là loài ăn thịt đầu bảng trong đại dương. Dài 6-8 mét, nặng 4-6 tấn, lớn hơn cả cá mập trắng. Cộng thêm săn mồi theo đàn như bầy sói, chúng hạ được bất kỳ con mồi nào - từ cá mako nhanh nhất đến cá mập voi to nhất.
Trước đây Port và Starboard chỉ săn sư tử biển ở vịnh False. Nhưng rồi đột nhiên, chúng khám phá ra cách săn cá mập cực kỳ hiệu quả và đổi luôn thực đơn!
Vết răng của hai con này được tìm thấy trên tất cả xác chết từ 2015-2021. Chúng lợi dụng bản năng giả chết của cá mập để móc gan một cách... "nhẹ nhàng" mà không tốn sức!
Nhưng chúng giết cá mập thế nào?
Nhiều loài động vật như rắn, chồn opossum, ếch có bản năng giả chết khi gặp nguy hiểm - tự đưa mình vào trạng thái bất động để làm bối rối kẻ săn mồi.
Nguồn: soha.vn