Dù đã qua bao nhiêu thập kỷ rồi nhưng mấy cái "dấu chân của quỷ" xuất hiện tại Anh vẫn còn làm các nhà khoa học phải bó tay luôn á!
Chuyện này diễn ra ở Đông Devon, Anh vào tháng 2/1855 nha. Đây là một trong những bí ẩn kinh dị nhất mà đến giờ vẫn chưa ai giải được. Sau một trận tuyết rơi cực to, dân làng phát hiện ra những dấu chân in trên nền tuyết trắng xóa. Điểm creepy là những dấu chân này xuất hiện trên một đoạn đường thẳng dài và chỉ đi theo một hướng duy nhất thôi!
Cái đáng sợ hơn nữa là dấu chân bí ẩn này xuất hiện ở đủ mọi nơi từ mái nhà, ống nước, tường cho đến đống rơm khô luôn. Thậm chí một số dấu chân còn dừng lại ở nơi hoang vu rồi biến mất không dấu vết nữa.
Những dấu chân xuất hiện rồi đột ngột biến mất không dấu vết khiến người dân liên tưởng tới "dấu chân của quỷ" luôn. Ảnh: Kiến thức
Và plot twist là chuyện này còn lặp lại tiếp đó! Jill Wade - một cư dân vùng Bắc Devon phát hiện thấy dấu chân kỳ lạ giống như móng guốc nhọn trong sân sau nhà vào ngày 5/3/2009.
Wade kể lại là những dấu chân dài khoảng 13cm, mỗi bước chân cách nhau khoảng từ 28 – 45 cm. Dấu chân đầu tiên bắt đầu từ cửa sổ phòng cô và kết thúc khi tới hết sân vườn, tạo thành một hình vòng cung. Nghe xong muốn gai ốc luôn!
Graham Inglis - một nhà sinh vật học tại Trung tâm động vật học Fortune (CFZ) đã đem so sánh dấu chân sau vườn nhà cô Wade với "dấu chân của quỷ" vào năm 1855. Nhưng anh Inglis thì tin rằng đây chỉ là dấu chân của một con thỏ rừng chứ không có ma quỷ gì đâu nha.
Nhưng mà còn một sự kiện khó hiểu khác về "dấu chân của quỷ" nữa đã diễn ra vào năm 1945 gần Everberg, Bỉ. Vào ngày 10 tháng 1 năm đó, một chuỗi các dấu chân được tìm thấy trên tuyết tại một ngọn đồi phía sau Chateau de Morveau. Những dấu chân xuất hiện như các bước nhảy, trải dài vài km trên sườn đồi, rừng, ruộng, sau đó dừng lại bên một bờ suối.
Người dân địa phương trong khu vực chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy, và điều này lại gợi nhắc đến "dấu chân của quỷ" vào năm 1855. Một vài người đã thử kiểm chứng với dấu chân của một con dê trong làng, nhưng họ vẫn không thể đưa ra được lời giải thích cụ thể và thuyết phục được.
Vậy liệu các dấu chân này có liên quan gì với nhau không? Bởi chúng có những điểm tương đồng về kích thước đó, mặc dù xuất hiện ở những vùng đất khác nhau mà.
"Dấu chân của quỷ" ngày càng kích thích trí tưởng tượng của những người quan tâm vô cùng. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu về quái vật trong truyền thuyết vẫn tò mò không biết dấu chân sẽ tiếp tục xuất hiện ở địa điểm nào trong thời gian sắp tới.
Với giới khoa học, họ luôn coi đây là một thách thức trong việc tìm kiếm nguồn gốc loài sinh vật. Hiện giờ, các nhà nghiên cứu vẫn chỉ xem xét thông qua các dị bản tranh cổ xưa về những dấu chân có hình móng ngựa và cùng niềm tin sâu sắc đây chỉ là câu chuyện của 1 người thích đùa giỡn, phóng đại mà thôi.
Nguồn: soha.vn