Bí ẩn người duy nhất nắm bí mật kho báu 28.000 tỷ: Anh ta đang ở đâu?

CrushHong00

New member
98d7669276115b0ea5bb.jpg


Huyền thoại về kho báu của vua Alaric và người thợ mỏ bí ẩn còn sống chưa?

Chuyện là vào năm 410, vua Alaric người Visigoth cùng đội quân xịn xò của mình đã "đánh úp" thành Rome giàu có - trung tâm của đế chế La Mã hùng mạnh. Và guess what? Ông "rinh" về được 2 tấn vàng ròng, 12 tấn bạc, đồ lụa tha hồ, 1.300 kg ớt (có vẻ vua cũng thích ăn cay nhỉ ) cùng đủ thứ đồ giá trị khác. Tính sơ sơ thì kho báu này trị giá tầm 1,2 tỷ USD hay khoảng 28.000 tỷ đồng luôn các bạn ơi!

Nhưng mà drama ở chỗ vua Alaric mất ngay sau đó không lâu. Đến giờ vẫn chưa ai tìm ra nơi an nghỉ của ông. Nhiều người tin rằng một dòng sông chảy qua Cosenza ở miền Nam Italy chính là nơi ông "yên giấc".

Plot twist: Để tránh bọn trộm mộ, đội quân của vua Alaric đã tạm đổi hướng dòng sông, chôn ông cùng cả núi của cải trong một ngôi mộ đá, rồi mới để nước chảy lại bình thường. Thao tác này xịn thật đấy!

10891184cc193db31341.jpg


Nhiều năm sau, có một anh thợ mỏ tên Asalem cùng con trai đi săn, men theo đường suối thì tìm được 1 thỏi vàng nặng 2kg và 1 rương đá quý. Người ta đồn Asalem chính là binh sĩ sống sót duy nhất trong nhóm chôn cất vua.

Nhưng từ đó không ai biết Asalem đi đâu cả! Có người bảo anh ta cầm đồ bỏ trốn, nhưng cũng có tin đồn anh ta là "người canh giữ" kho báu của nhà vua. Bí ẩn quá trời bí ẩn!

Chuyện còn tiếp tục nha! Năm 1983, một cựu sĩ quan SS tên Blume mất tại Brazil. Hàng xóm toàn bảo ông sống nghèo lắm, nhưng khi ông mất, trong phòng khách sạn tồi tàn ở miền Bắc Italy lại có 1 vali chứa 20.200 đồng tiền vàng cổ Roma. Những đồng tiền "xịn xò" này chắc chắn là một phần từ kho báu vua Alaric rồi!

ca02f1525e4909db7fc5.jpg


Tháng 3/2021, với sự support của chính quyền Cocenza, các nhà nghiên cứu Italy đã chính thức bắt đầu chiến dịch tìm kiếm nơi yên nghỉ của vua Alaric cùng số của cải 1,2 tỷ USD.

Các nhà khoa học đã xác định được 5 địa điểm tiềm năng. Họ dùng đủ thứ công nghệ xịn sò: máy bay không người lái, radar xuyên đất, công nghệ hồng ngoại và thiết bị điện từ để tìm ngôi mộ có thể nằm sâu 8m dưới lòng đất.

Mario Occhiuto, thị trưởng thành phố Cosenza chia sẻ: "Chúng tôi full support dự án này luôn. Nhờ công nghệ hiện đại, lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội nghiên cứu có hệ thống về kho báu của vua Alaric.

Thành Troy từng chỉ là huyền thoại cho đến khi được tìm thấy vào những năm 1870. Pompeii cũng được phát hiện vào thế kỷ 18. Chúng tôi quyết tâm lắm đây. Đây có thể là kho báu lớn nhất trong lịch sử loài người và là một phần di sản thế giới".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top