NangSusu8050
New member
Cuối cùng thì plot twist cực mạnh về một trong những câu hỏi gây đau đầu nhất liên quan đến các công trình siêu khủng thời xưa đã được hé lộ!
Hàng thế kỷ nay, các sử gia Ai Cập, kiến trúc sư, kỹ sư và cả team mê thuyết âm mưu vẫn đang "xoay não" không ra là làm sao người Ai Cập cổ đại với công nghệ... nguyên thủy hơn cả smartphone Nokia 4.000-5.000 năm trước lại có thể xây được những kỳ quan đỉnh của chóp như vậy? ️
Chưa nói đến việc xếp đá đối xứng chuẩn không cần chỉnh như dùng thước laser, câu hỏi khó nhất là: Họ "flex" như nào mà di chuyển được mấy khối đá vôi, đá granite nặng tới 2 tấn để build Đại Kim tự tháp Giza (gồm 5,5 triệu tấn đá vôi + 8.000 tấn đá granite khai thác từ 800km xa)? Nhiều người còn đồn là phải có công nghệ siêu hiện đại hoặc có người ngoài hành tinh đến "phụ"...
Nhưng mà plot twist đây rồi! Mới đây các nhà nghiên cứu tìm ra manh mối đơn giản hơn nhiều nha mọi người. Cụ thể là họ phát hiện ra một nhánh sông Nile đã cạn từ lâu từng dẫn thẳng đến Đại Kim tự tháp cách đây 4.500 năm!
Nghiên cứu mới được drop đầu tuần này đã giải thích cách người Ai Cập cổ đại di chuyển hàng triệu tấn đá qua 6,5km vùng đất trông như sa mạc cạn khô. Theo nhà địa lý và tác giả nghiên cứu Hader Sheesh thì: "Việc xây dựng kim tự tháp mà không có nhánh sông Nile này là bất khả thi" luôn đó!
Đại Kim tự tháp Giza là công trình "xịn xò" cao tận 139m, với kiến trúc hình học chuẩn chỉnh gần như perfect, được decor với chi tiết tinh xảo, nằm ở ngoại ô Cairo và là minh chứng cho quyền lực cùng độ giàu có "đỉnh cao vinh quang" của các Pharaoh vào thời hoàng kim.
Khu phức hợp không phải 1 mà là 3 kim tự tháp khác nhau, kèm theo tượng Nhân sư Giza, được xây làm lăng mộ cho 3 Pharaoh suốt 20 năm từ 2560 TCN đến 2540 TCN nha!
Theo National Geographic thì mỗi khối đá trong hàng triệu khối build nên Đại Kim tự tháp nặng ít nhất 2,5 đến 15 tấn. Nó là công trình cổ nhất trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại nhưng lại là cái duy nhất còn khá nguyên vẹn và giữ kỷ lục là công trình cao nhất được loài người xây trong gần 4.000 năm luôn!
Thực ra trước khi có xác nhận về nhánh sông Nile cạn khô, các nhà khoa học đã đoán ra phương pháp di chuyển bằng đường thủy này rồi. Một tư liệu papyrus cổ được phát hiện năm 2013 cho thấy một cảng biển cổ ở Hồng Hải - nơi mà những tảng đá được "xếp lên thuyền" vận chuyển.
Để tìm ra nhánh sông Nile này, team nhà khoa học đã đào lỗ trên sa mạc xung quanh các kim tự tháp để tìm kiếm phấn hoa cổ đại từ các loài thực vật như papyrus và cỏ nến - vốn "sống khỏe" trong môi trường nước.
Nghiên cứu chỉ ra rằng trong thời kỳ cai trị của Pharaoh Khufu, Khafre và Menkaure khoảng 4.500 năm trước, một nhánh ổn định của sông Nile đã trải dài về phía các kim tự tháp.
Nhánh sông này giờ đã "bay màu" từ lâu rồi. Phấn hoa từ các loài thực vật chịu hạn như cỏ cho thấy nhánh sông đã cạn kiệt trong nhiều thế kỷ vào thời điểm Vua Tutankhamun lên nắm quyền, khoảng năm 1350 TCN theo tờ The Times đưa tin.
Nguồn: soha.vn