Bí ẩn ngàn năm về quái vật hồ Loch Ness: Plot twist "thần thánh" vẫn chưa có hồi kết!

MeoPho

New member
480e1f38f1aaf586468d.jpg


Cho đến giờ này, việc có hay không một "boss" bí ẩn nào đó đang ngự trị dưới hồ Loch Ness vẫn là câu hỏi khiến cả thế giới "đau não" mà chẳng ai giải được cả nha!

Quái vật hồ Loch Ness xuất hiện từ bao giờ vậy trời?

Các anh chị nghiên cứu cho biết, tin đồn sớm nhất về "boss hồ Loch Ness" là từ năm 565 luôn á! Hồi đó có ghi chép lại là: một anh đang bơi trên sông Loch Ness (phía Đông hồ Loch Ness) thì bị nó "unalive" mất rồi

Thánh Colombo gặp mấy người đang khiêng xác, hỏi thăm thì được biết người này chết "không bình thường" gì đó. Ông liền cho một đệ tử nhảy xuống sông bơi để "nhử" con quái vật. Thế là nó nổi lên bơi về phía đệ tử này luôn! Lúc mọi người đang run cầm cập thì ông Colombo chắp tay, lấy danh nghĩa Thượng đế để đuổi con vật đi.

Theo cuốn Kinh thánh do Adanan viết bằng tiếng La-tinh (sau đó một thế kỷ), có đoạn ghi: "Con vật ấy nghe tiếng nói của các môn đồ thì sợ hãi quay đầu lại nhảy xuống nước". Drama thật sự!

8d80c9868fd55f78b62b.jpg


Tuy thông tin này không mô tả rõ hình dáng con quái vật, hành vi dữ tợn của nó cũng không giống lắm với các "boss hồ" thời hiện đại, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng câu chuyện này quan trọng lắm nha!

Hàng vạn vụ "tóm sống" quái vật trong hồ

Vào thập kỷ 30 của thế kỷ XX, tin về thủy quái hồ Loch Ness đã làm cả thế giới "chấn động" luôn! Nhưng thật ra từ trước đó đã có siêu nhiều vụ chứng kiến rồi

Khi nghe tin về thủy quái, dân cư gần hồ Loch Ness và các vùng lân cận đã chủ động "leak" thông tin về nhiều vụ việc họ từng chứng kiến hồi đầu thế kỷ XX hoặc sớm hơn. Ông Maiky đã viết thư cho tác giả cuốn sách "Thủy quái hồ Loch Ness và các quái vật khác" (1934) - cuốn sách đầu tiên viết về bí ẩn này do ông Robert Condo chấm bút.

Ông Maiky kể lại, năm 1895, lúc đi câu cá, ông thường nghe nhiều người nói đến "một con vật rất to, rất đáng sợ... xuất hiện ở hồ Loch Ness". Ngoài ra, có hai nhóm người từng "witness" vào năm 1879 và 1880, nhìn thấy một con vật to đùng da xám như da voi, cổ dài, đầu nhỏ xíu...

Lúc đó nó đang "lóng ngóng" đi trên mặt đất để xuống nước. Những từ ngữ miêu tả như "lật úp thuyền", da xám như da voi, đầu nhỏ, cổ dài... sau này cứ xuất hiện mãi trong các tin tức viết về thủy quái hồ Loch Ness.

Nhà sinh vật học Luis Maicon cũng là fan cứng của quái vật hồ nước này nè! Những năm 70 của thế kỷ XX, ông từng viết: "Trong thời gian này số vụ chứng kiến thủy quái hồ Loch Ness mà chúng ta đã biết, ít nhất là một vạn vụ luôn, nhưng mới ghi chép được chưa đến một phần ba"

43f28e946745ff3af8fb.jpg


Tháng 7/1930, có 3 người địa phương câu cá ở hồ Loch Ness gặp chuyện "không ổn" gì đó. Tờ báo "Tin miền Bắc" ngày 27/8 đã đăng lời kể của một nhân chứng.

Ông này nhìn thấy "sóng nước sôi sùng sục ở chỗ cách bờ chừng 600 mét. Một cột nước phun lên cao, rất mạnh, làm thuyền chúng tôi lắc lư dữ lắm. Hình như có vật gì rất lớn phun ra cột nước ấy.

Nó di chuyển với tốc độ khoảng 15 hải lý một giờ. Phần thân mình nó mà tôi nhìn thấy, dài độ 6m, nhô cao cách mặt nước chừng 1m. Rõ ràng nó là một con vật thật sự, không phải con vật bình thường". Nổi da gà hết cả người!

Tuy tin này khiến nhiều độc giả viết thư kể về những lần chứng kiến quái vật bí ẩn ở hồ, nhưng chỉ gây "drama" ở địa phương thôi.

Buổi chiều ngày 14/4/1933, tại thôn Apieche ở phía Tây Bắc hồ Loch Ness xảy ra vụ việc "game changer" luôn! Một đôi vợ chồng đang lái xe bỗng thấy một vùng nước hồ sóng cuồn cuộn.

Họ dừng xe quan sát. Vài phút sau, họ nhìn thấy "một con vật to lớn đang vùng vẫy nhảy dưới hồ". Tờ báo "Tin tức Invenation" ngày 2/5 đã đăng tin này. Tác giả là ông Alan Cambell, sau này chính ông cũng từng nhìn thấy cảnh tương tự. Ông Evan Baren, biên tập viên của tờ "Invenation" gọi con vật ấy là "quái vật" luôn!

Và tin này đã khiến cả Scotland phải "dậy sóng" Sau đó, ngày càng nhiều vụ chứng kiến thủy quái xảy ra (có thể do việc mở rộng con đường cũ ở bờ Bắc hồ Loch Ness đã làm tầm nhìn rõ hơn - theo lời ông Cambell).

Cuối cùng thì cả thế giới phải chú ý rồi! Từ 14/4 đến tháng 10, có hơn 20 vụ chứng kiến được đưa tin. Thế là "thủy quái hồ Loch Ness" chính thức "debut"!

Vài năm sau, "profile" của thủy quái hồ Loch Ness đã hình thành rõ nét: cổ dài và dựng đứng, đầu nhỏ.

Một số người còn nói họ nhìn thấy thứ gì đó giống bờm ngựa, đầu con quái vật cũng giống đầu ngựa. Thân dài, một đầu nhọn thon, trên thân có từ 1-8 cái bướu, đuôi dài và thô. Những người thấy quái vật trên đất liền kể rằng họ nhìn thấy vây, và nó dùng vây để di chuyển.

Nếu ở dưới nước, nó "chạy" nhanh hơn nhiều. Về màu da, có người bảo xám đen, có người bảo nâu sẫm, hoặc đen. Nó nổi lên lặn xuống đều rất nhanh, theo hướng lên-xuống. Có vẻ nó hay xuất hiện lúc mặt hồ tĩnh lặng

Có nhiều "boss" ở hồ Loch Ness không?

Một số chuyên gia về thủy quái hồ Loch Ness cho rằng, nếu coi hồ Loch Ness là "map sinh boss" thì chắc chắn không chỉ có một loài động vật tồn tại đâu!

Các nhà văn thời xưa như ông Gunder thì cho rằng hồ Loch Ness chỉ có một con, nhưng nhiều người khác lại nghĩ thủy quái hồ Loch Ness là một phần của cả "bầy đàn" luôn. Thực tế, tuy hiếm nhưng cũng có vụ chứng kiến hai con trở lên!

Ví dụ, ngày 14/7/1937, tờ báo "Tin tức hàng ngày Scotland" đưa tin: có tám người nhìn thấy "ba con thủy quái trên hồ Loch Ness cách họ khoảng 300 mét.

Con ở giữa có hai cái bướu màu đen bóng láng, dài độ 1,5m, nhô lên cách mặt nước khoảng nửa mét. Có hai con thủy quái nhỏ hơn ở hai bên phải trái". Gia đình à? ‍‍

Hơn nữa, xét kích thước do những người chứng kiến mô tả, các nhà nghiên cứu khi đó cho rằng không chỉ có một loại thủy quái hồ Loch Ness.

Vì con ngắn nhất là 1m (theo báo cáo về thủy quái cỡ nhỏ hiếm gặp), con dài nhất là 20m luôn! Tuy nhiên thường được miêu tả là dài từ 4,5m đến khoảng 9m

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top