Bí ẩn nấm mồ Từ Hy không bao giờ mọc cỏ và cái kết rùng mình của luật nhân quả

GaGirl

New member
8f3aa12152c0c1006bf6.jpg


Ai mà ngờ được, mộ của Từ Hy Thái hậu đời Thanh lại chưa bao giờ mọc được một ngọn cỏ nào cả? Câu chuyện đằng sau thật sự twisted lắm luôn!

Hồi xưa, những ông vua bà chúa đời phong kiến cực kỳ cầu kỳ về chuyện nơi an nghỉ của mình. Có người còn bắt đầu xây mộ từ khi còn sống luôn ấy, mất mấy năm thậm chí cả chục năm mới xong. Từ Hy cũng vậy đó!

Là nữ quyền đỉnh cao nhất lịch sử Trung Quốc, Từ Hy vừa sang chảnh vừa phung phí kinh khủng. Nên lăng mộ của bà phải đỉnh của chóp, tiêu chuẩn phải cao ngất ngưởng luôn!

Nhưng mà có ai để ý không, mộ của bà ấy chẳng có một sợi cỏ dại nào hết? Lạ thật! Vậy lý do là gì nhỉ?

## Bí mật đằng sau nấm mồ "hói đầu" của Tây Thái hậu

84b5421c34ddd5409063.jpg


Gần 40 tuổi, Từ Hy đã ra lệnh xây lăng mộ rồi. Người được giao việc này là Thuần Thân Vương Dịch Hoàn - em ruột vua Hàm Phong, cũng là bố đẻ vua Quang Tự luôn. Mời người to cỡ này giúp xây mộ là biết bà coi trọng chuyện này đến mức nào rồi!

Được cái, lăng mộ Từ Hy ở Định Đông Lăng xây trên đất phong thủy xịn sò hết ý. Nghe đâu mảnh đất này còn do vua Đồng Trị cho mẹ nuôi chọn tận răng nữa cơ!

Quá trình xây dựng tốn vô số tiền của và người làm, nên khi xong trông lăng mộ lộng lẫy như hoàng cung vậy. Xây mất mấy năm trời, khi đến thị sát Từ Hy cơ bản oke hết, chỉ có một điều bực mình: Đất ở đây cỏ mọc nhiều quá trời!

Vậy là bà yêu cầu phía trên mộ TUYỆT ĐỐI không được có cỏ nào hết. Nhưng mà có đất thì đương nhiên có cỏ rồi, làm sao bây giờ?

fce8ef601a37af0a7b3a.jpg


Để làm bà chủ vui lòng, Thuần Thân Vương Dịch Hoàn xài trick bí truyền từ đời Tây Hạ. Ông cho lấy 100 cái nồi to đùng, cho hết đất vào rồi đảo đảo trên lửa lớn. Cách này làm đất mất chất dinh dưỡng, nhưng vẫn chưa đủ để diệt cỏ dại.

Nên sau đó, thợ trộn luôn đất với lưu huỳnh để cỏ không có cửa mọc! Thế là xong, từ đó mộ Từ Hy không bao giờ xanh cỏ được nữa. Khủng thật!

## Cái kết rợn người về luật nhân quả

eade1cf97fc56c7c6fa6.jpg


Sau khi mất năm 1908, Từ Hy được chôn trong lăng mộ sang xịn đầy báu vật mà bà tích lũy từ hồi còn sống.

Nhưng mà plot twist đến rồi! Hai mươi năm sau, năm 1928, lũ Tôn Điện Anh đã đào mộ cướp sạch hết. Thật sự karma đến rồi nè!

71913ad1d4a457f69115.jpg


Nghe đâu bọn mộ tặc không chỉ cướp báu vật mà còn xúc phạm thi thể Từ Hy luôn - ném xác ra khỏi quan tài hẳn hoi!

Lúc đó thi thể bà vẫn chưa phân hủy, có người nói là nhờ viên dạ minh châu cực xịn để trong miệng. Nhưng bọn Tôn Điện Anh đã lấy hết ngọc, cả quần áo cũng cởi luôn. Dã man ghê!

Sách "Thời sự bạch thoại" thời Dân quốc còn ghi: "Thi thể vừa gặp gió liền biến hóa, mặt Từ Hy trong chớp mắt hóa thành bộ xương khô". Ớn lạnh sống lưng!

a1b63b3864e7ff8ad5c1.jpg


Nhớ lại ngày xưa Từ Hy chi 5 triệu lượng bạc để xây mộ này, chưa kể kho báu tùy táng theo. Mà lúc đó Trung Hoa đang loạn lạc, bà dùng tiền công để xây mộ sang cho mình khiến dân chúng oán hận vô cùng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top