Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Có "âm binh" canh giữ, nghe cả tiếng người hô ngựa hý đêm khuya?!

MochiNgok

New member
d0fae602b00759a5552f.jpg


Chuyện về địa cung trong lăng mộ của Tần vương có một giai thoại rùng rợn lắm đó: Bên dưới có "âm binh" canh gác cơ đấy!

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa tự build lăng mộ cho chính mình luôn. Công trình này nằm tại Hàm Dương (Thiểm Tây – Trung Quốc), được phát hiện lần đầu vào năm 1974.

Mà nói về địa cung trong lăng mộ của Tần vương thì nghe đồn là: Bên dưới có "âm binh" canh gác đấy nhé. Ban đêm áp tai xuống đất còn nghe thấy tiếng người hô ngựa hý, khí thế ầm ầm như ra trận luôn á. Kiểu Tần Thủy Hoàng vẫn thường xem duyệt binh, cai quản thành trì, thanh danh oai hùng như hồi còn sống vậy!

Đánh giá về vị hoàng đế đã có công thống nhất Trung Hoa này, nhiều người cho rằng ông là một thiên tài hiếm có đó, nhưng mà "tính tình bất định" (moodswing) khá là trầm trọng.

Là vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tự xây lăng mộ cho chính mình, địa cung bên trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng cho tới ngày nay vẫn là một bí ẩn lớn khiến hậu thế tò mò vô cùng luôn á.

Địa cung lớn gấp hàng chục lần Cố cung - sốc chưa?!

Khi phát hiện ra lăng mộ của Tần vương, các nhà khảo cổ đã phải "OMG" trước quy mô khổng lồ của công trình này.

So với Tử Cấm Thành với diện tích 720.000m², thì lăng mộ của Tần Thủy Hoàng lớn gấp 78 lần Cố cung hiện tại luôn đó! Sinh thời, Tần Thủy Hoàng đã dùng đến 72 vạn nhân công và phải mất 38 năm mới hoàn thành lăng mộ này. Đúng nghĩa project siêu to khổng lồ!

fedaa05e9be102d41f55.jpg


Lăng mộ của Tần vương Doanh Chính chia làm hai phần: công trình trên mặt đất và địa cung. Cung điện phía trên có sức chứa tới hàng vạn người, còn nối liền với cung A Phòng nữa. Tuy nhiên trải qua nhiều biến cố lịch sử, công trình này giờ đã không còn tồn tại rồi.

Trong khi đó, địa cung nằm sâu dưới lòng đất - nơi đặt quan tài của Tần Thủy Hoàng - cũng có quy mô khiến người ta phải shock nặng.

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), chỉ tính riêng 4 hầm mộ dành cho đội binh mã làm bằng đất nung đã được các nhà khảo cổ phát hiện, diện tích đã lên đến hơn 14.000m2 rồi đó!

Địa cung hoa lệ và lời nguyền thủy ngân

Các bậc đế vương sinh thời đều coi trọng cuộc sống ở thế giới bên kia lắm. Quan niệm "trần sao âm vậy" cũng bắt nguồn từ đó, nên truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là các tầng lớp vương giả vô cùng coi trọng việc hậu táng.

Vì sao lăng mộ của Tần Thủy Hoàng lại có quy mô khổng lồ tới vậy? Câu trả lời hợp lý nhất chính là vì Tần vương Doanh Chính muốn mang theo những vinh quang của mình sang thế giới bên kia luôn.

Sinh thời, Tần Thủy Hoàng một tay thu phục thiên hạ, nắm giữ quyền uy cùng vinh hoa tột đỉnh, nhưng lại không thể cưỡng lại vòng tuần hoàn sinh – lão – bệnh – tử của số mệnh.

Vì luyến tiếc cuộc sống nơi trần thế quá nên vị vua này đã quyết định chuẩn bị cho mình mọi thứ để tiếp tục làm bá chủ ở thế giới bên kia. Tham vọng thật sự!

Có giai thoại kể lại: phía dưới địa cung có chứa quan tài của Tần Thủy Hoàng. Quan tài của ông làm bằng vàng khối, không được đặt cố định mà được "treo" lơ lửng trong tẩm lăng luôn á! Nghe kiểu xịn xò ghê!

4cbf4dd73212886556b8.jpg


Bên trong cung điện ngầm có hàm lượng thủy ngân cao gấp 280 lần so với bình thường. Nghe xong là thấy nguy hiểm rồi đó! ☠️

Lý giải về hàm lượng thủy ngân cao đột biến này, các nhà khảo cổ khẳng định Tần Thủy Hoàng đã lợi dụng địa thế của lăng mộ, đưa thủy ngân vào địa cung nhờ nguồn nước của các con sông như Trường Giang, Hoàng Hà và biển lớn.

Bên trong địa lăng, quan tài được "treo" phía trên. Ngẩng đầu lên có thể dễ dàng nhìn thấy nóc cung điện được khảm bảo thạch theo hình mặt trăng, mặt trời và các vì tinh tú, trình độ vô cùng tinh xảo. Đúng nghĩa là sống ảo level max! ✨

Trong "Sử ký", Tư Mã Thiên đã từng miêu tả cách bài trí trong địa lăng của Doanh Chính: "Đem những đồ quý báu của các cung điện, của trăm quan xuống cấp đầy ở dưới.

Lại sai thợ làm máy bắn tên hễ có ai đào đến gần thì bắn ra. Sai lấy thủy ngân làm từ một trăm con sông, như Trường Giang, Hoàng Hà và biển lớn.

Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào nhau. Ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy đầu cá nhân ngư để thắp đuốc, trù tính thế nào để cháy mãi mãi".

Công trình ngầm "bất khả xâm phạm" - ai động vào là chết!

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vốn dĩ không được thiết kế cửa ra vào. Sau khi xây dựng xong, các công nhân cùng thợ thủ công đều bị nhốt ở bên trong đến chết luôn á. Nghe thương quá!

Công trình kiến trúc này được coi là "bất khả xâm phạm" với các thông số "khủng" về chiều cao, độ dày và chiều sâu. Tường thành địa cung cao 30m, dày hơn 4m. Ngay cả rãnh thoát nước ngầm cũng được đào sâu tới 17m so với mặt đất.

Phía trên địa cung còn được gia cố bằng đất thổ hoàng dày hơn 80m nữa chứ! Ngoài ra, khi xây dựng tường thành địa cung, các nhân công còn phải tuân thủ gắt gao các tiêu chuẩn nhất định.

Đặc biệt, tứ phía xung quanh địa cung được bố trí nhiều bẫy cung, nỏ. Chỉ cần tiếp cận tường thành trong phạm vi 3 đến 4 thước, ngay lập tức hệ thống cung sẽ tự động bắn tên. Vì vậy địa cung của Tần Thủy Hoàng cho tới ngày nay vẫn là "nội bất xuất, ngọai bất nhập". Chắc chắn là không ai dám phá đâu!

Ly kỳ địa cung tới giờ vẫn chưa thể khai quật - lý do sốc!

Cho tới ngày nay, địa cung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được khai quật hoàn toàn vì nhiều lý do đó nha.

Muốn phá vỡ được lớp đất thổ hoàng dày 8m, các nhà khảo cổ phải dùng tới công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất, chi phí vô cùng tốn kém.

Nếu sử dụng các phương pháp thủ công thì không biết tới bao giờ mới "quét" hết hàng mét đất này. Đó là chưa kể rủi ro khi hàng tấn thổ hoàng trên có thể dễ dàng chôn vùi công trình địa cung phía dưới.

Ngay cả khi dọn được hàng tấn đất phía trên này, các nhà khảo cổ vẫn phải đối mặt với nồng độ thủy ngân trong tẩm cung cao gấp 280 lần so với bình thường. Nghe xong là thấy nguy hiểm quá rồi!

f01dd2c700286b0ae25b.jpg


Thậm chí nếu việc khai quật diễn ra thuận lợi, thì công tác bảo vệ cho các hiện vật và công trình có niên đại lên tới hơn 2000 năm vẫn là cả một quá trình vô cùng khó khăn và phức tạp luôn.

Chính vì các lý do này mà tới ngày nay các nhà khảo cổ Trung Quốc vẫn chưa tiến hành khai quật toàn bộ khu vực địa cung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Giới chuyên gia cho rằng, địa cung này nên được bảo tồn một cách nguyên vẹn nhất.

Đây chính là một hình thức bảo lưu truyền thống văn hóa, cũng là lưu lại một bí ẩn để hậu thế vẫn có thể tiếp tục thỏa sức tưởng tượng về công trình kiến trúc này. Để dành cho thế hệ sau nghiên cứu cũng hay mà nhỉ!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top