BubuXinh40
New member
Chuyện gì đã khiến cả một ngôi làng đang chết dần từng ngày như vậy?
Tưởng tượng nhé, 16 tuổi đang mơ trở thành đô vật chuyên nghiệp, thế mà Akshay Rathee bỗng nhiên bị chẩn đoán ung thư. Cú twist đời này đã đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cậu và gần như nghiền nát ước mơ rồi
Không riêng Akshay Rathee đâu, hàng loạt người dân khác tại Gangnauli - ngôi làng nằm ở tiểu bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khoảng hai giờ lái xe, cũng được chẩn đoán mắc ung thư luôn.
Nhìn bên ngoài thì Gangnauli trông cũng bình thường như bao ngôi làng khác ở Bắc Ấn Độ thôi, nhưng mà nó lại được gọi ngầm là "làng địa ngục" do con số thống kê đáng sợ về số người mắc ung thư ở đây. Người dân địa phương ước tính khoảng 1/3 trong số 5.000 cư dân đang mắc căn bệnh này. Kinh dị chưa?
Vipin Rathee, một trong những bệnh nhân bị ảnh hưởng, được chẩn đoán mắc khối u ác tính ở dạ dày cách đây 2 năm. Sức khỏe của anh ngày càng đi xuống, dù đã thực hiện tám đợt hóa trị liên tục rồi. Giờ anh và gia đình đã cạn kiệt nguồn lực sau khi phải chi trả cho việc chăm sóc y tế.
"Tôi thấy hầu hết dân làng ở đây đều gặp phải vấn đề tương tự. Mọi người đã chi rất nhiều tiền cho việc điều trị y tế và chi phí chữa bệnh. Thực sự không có sự giúp đỡ nào từ bất kỳ ai ở đây"- Vipin Rathee chia sẻ với CNA.
Theo một báo cáo được công bố đầu năm nay bởi tập đoàn chăm sóc sức khỏe đa quốc gia Ấn Độ - Apollo Hospitals, Ấn Độ đã được gọi là "thủ đô ung thư" của thế giới luôn. Sau khi ghi nhận khoảng 1,4 triệu ca mắc ung thư mới vào năm 2022, các nhà nghiên cứu dự đoán rằng nước này có thể ghi nhận khoảng 1,6 triệu ca ung thư mới vào năm 2025.
Các dự báo tiếp tục cho thấy tổng số ca ung thư ở Ấn Độ cũng sẽ tăng từ 13,9 triệu ca năm 2020 lên 15,7 triệu ca vào năm 2025. Mức tăng trưởng này cho thấy chỉ trong vòng 5 năm, tỷ lệ người mắc ung thư tại Ấn Độ đã tăng đến 13%. Con số thật sự đáng báo động!
Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư ở ngôi làng Gangnauli có thể là do nguồn nước mà người dân địa phương sử dụng.
Sông Krishna - con sông dài thứ ba của đất nước và là nguồn sống của khoảng 6.000 hộ gia đình trong làng, đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do chất thải công nghiệp từ các nhà máy đường và giấy gần đó.
Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng đổ lỗi cho nước này là nguyên nhân khiến một số trẻ em sinh ra bị dị tật xương. Người dân cho rằng dù những đứa trẻ vẫn chưa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì nỗi ám ảnh về căn bệnh này vẫn luôn khiến họ lo lắng mỗi ngày.
Người dân tên Satendar Rathi cho biết con trai cả của ông là Vikas - cái tên có nghĩa là sự phát triển trong tiếng Hindi, đã nằm liệt giường từ năm 2010. Cha của cậu bé kể lại rằng cậu bé sinh ra khỏe mạnh, nhưng xương của cậu bắt đầu biến dạng ngay sau khi cậu bắt đầu uống nước và ăn thức ăn rắn. Thương quá đi mất
Nước từ con sông và các nhánh sông là mối liên kết chung giữa hàng chục ngôi làng trong khu vực và tỷ lệ ung thư được báo cáo là tăng. Tai họa này đã làm sáng tỏ cách các yếu tố môi trường có thể dẫn đến ung thư ở một quốc gia mà 2/3 dân số sống ở những ngôi làng có dịch vụ chăm sóc sức khỏe nghèo nàn.
Tòa án Xanh quốc gia Ấn Độ, một cơ quan theo luật định xử lý các tranh chấp về môi trường, đã ra lệnh mở nhiều cuộc điều tra đối với những kẻ gây ô nhiễm. Tuy nhiên, bất chấp một số hành động, người dân địa phương cho biết họ không nhận thấy có nhiều thay đổi tác động trực tiếp lên cuộc sống của họ.
"Tôi muốn rời khỏi đây (Gangnauli) và muốn đưa gia đình tôi đi cùng. Nếu chúng tôi ở lại đây, tất cả đều sẽ mắc bệnh. Cuộc sống ở đây sẽ chẳng còn gì nữa". - Akshay Rathee nói.
Nguồn: CNA
Nguồn: kenh14.vn