Bí ẩn hài cốt cô gái 5.400 tuổi "dính chặt" vào vách hang động khiến giới khoa học đau đầu

PandaPho99

New member
2806c51d48db8eaade2f.jpg


Phần hài cốt của cô gái được "gắn" vào vị trí siêu cao trên vách hang dựng đứng một cách bí ẩn vô cùng, khiến các nhà khoa học phải xài cả thiết bị leo núi hiện đại mới lên được

b076604753947515d3d2.jpg


Theo Daily Mail, hộp sọ bí ẩn này được phát hiện từ năm 2015, còn được gọi là "hộp sọ bị cô lập". Phát hiện xảy ra ở hang động Marcel Loubens tại San Lazzaro di Savena, Bologna, Ý.

Live Science cho hay ở Ý thời xưa, hang động thường được làm hầm mộ tập thể, nhưng điều kỳ lạ là hang Marcel Loubens này lại chỉ có mỗi mình hài cốt trên thôi. Ngoài ra, để tiếp cận được, các nhà khảo cổ đã phải dùng hẳn một hệ thống nhân tạo dài 12 mét để leo lên gần chiếc đầu lâu, rồi còn phải xài sào dài để khai quật nữa chứ

c29a5bdab27af19dd624.jpg


Nghiên cứu kéo dài nhiều năm do tiến sĩ Maria Giovanna Belcastro từ Đại học Bologna dẫn đầu đã phát hiện ra hộp sọ này in đậm dấu tích của một nghi lễ siêu thần bí. Phân tích cho thấy đó là hộp sọ của một cô gái qua đời ở độ tuổi chỉ khoảng 24-35. Một số tổn thương ở mặt ngoài của xương cho thấy đã có sự loại bỏ các mô mềm khỏi hộp sọ sau khi chết, có thể là một phần của nghi lễ an táng phức tạp ️

42650d269b4e89013e0b.jpg


Trong khi đó, những thiệt hại khác trên hài cốt, cộng với cách mà nó như bị gắn vào vách hang qua một quá trình bồi tụ trầm tích lâu đời, cho thấy nó đã bị cuốn trôi khỏi nơi chôn cất ban đầu.

978797c8389843a052b7.jpg


Đặc biệt hơn, bài công bố trên PLOS ONE tiết lộ cấu trúc hang và những vật chất xung quanh hộp sọ, ví dụ như lớp "vỏ đá chảy", cho thấy khi bị rơi xuống đây, cái hang vẫn chỉ là một hố sụt. Nước rửa trôi xuống hố sụt trong suốt 1.370 năm đã mang từng lớp trầm tích xuống bao lấy hộp sọ của cô gái và tạo nên vỏ đá chảy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top