"Tây Du Ký" 1986 là bộ phim huyền thoại mà dù chiếu đi chiếu lại mấy trăm lần vẫn không thấy chán, nhưng những sự thật đằng sau hậu trường thì thật sự "chấn động" đấy các bạn ơi!
Đạo diễn Dương Khiết từng ra mắt cuốn sách "Dám hỏi đường đi phương nào", tự tay kể lại những kỷ niệm "máu và nước mắt" từ 1982 đến 1986 để hoàn thành 25 tập phim kinh điển này. Trong đó có những câu chuyện hậu trường khiến khán giả phải "sốc tận óc" luôn đó!
Nghe rồi shock chưa? Cả bộ "Tây Du Ký 1986" hai phần cộng lại chỉ quay bằng... ĐÚNG MỘT chiếc máy quay thôi nha! Lý do thì đơn giản mà cũng xót xa: kinh phí ít ỏi, đoàn phim chỉ đủ tiền thuê một máy quay và một người quay phim. Nhiều thành viên trong ekip cứ nghĩ "ơ kìa, làm sao mà làm được?". Nhưng mà với tinh thần "thiên biến vạn hóa" và sự sáng tạo không giới hạn, cuối cùng những thước phim ra lò vẫn đỉnh của chóp, vượt xa mong đợi của khán giả thời bấy giờ luôn!
25 tập phim nhưng mất tận 6 năm trời mới xong, các bạn tưởng tượng được không? Trong suốt 6 năm đó, để bám sát nguyên tác của Ngô Thừa Ân, cả ekip phải "du hành" qua 26 tỉnh thành của Trung Quốc. Đi nhiều thì chuyện không may cũng đến thôi, tổ làm phim nhiều lần gặp nạn. Thậm chí đạo diễn Dương Khiết còn suýt rơi từ đỉnh núi xuống vực khi quay cảnh băng qua thác nước nữa này! Nguy hiểm ghê chứ không phải đùa đâu!
Plot twist "trời ơi đất hỡi": Bạch Long Mã trong phim thực ra là... ngựa đen nhé các bạn!
Hồi quay "Tây Du Ký 1986", ekip tìm hoài không ra con ngựa trắng nào, nên họ quyết định lấy sơn trắng... sơn lên con ngựa đen cho nó trắng. Mà trong quá trình quay, Bạch Long Mã hay phải lội sông lắm, thế là mỗi lần xuống nước là "phai màu" một lần. Tưởng tượng cảnh ngựa trắng dần dần thành ngựa đốm là cười ngất luôn!
Anh Sa Tăng của chúng ta còn kiêm thêm 8 vai khác trong phim nữa đấy! Diễn viên Diêm Hoài Lễ thủ tận 9 vai trong "Tây Du Ký 1986" luôn, bao gồm: Sa Tăng, Ngưu Ma Vương, Thiên Lý Nhãn, Thái Thượng Lão Quân, Hòa Thượng trong tập Cháy ở Quan Âm Viện, Hầu Vương (lúc mới sinh ra), Quyển Liêm đại tướng, cai ngục, và cả Tây Hải Long Vương nữa. Đúng là "một người đóng cả vai chính lẫn vai phụ" là đây!
Thêm một detail ngọt lịm tim: Nữ đạo diễn Dương Khiết và Vương Sùng Thu - người quay phim duy nhất của "Tây Du Ký 1986" là vợ chồng ở ngoài đời đó các bạn! Cùng nhau làm phim, hai vợ chồng phải đi khắp nơi để quay những cảnh đẹp nhất. Trong 6 năm trời, họ không có thời gian chăm cô con gái nhỏ tên Nha Nha lúc đó mới 12 tuổi. Theo Xinhua, khi làm việc, hai người có lúc tranh cãi đến "đỏ mặt tía tai" luôn, nhưng lần nào anh Vương Sùng Thu cũng phải nghe lời "sếp" Dương Khiết thôi. Điển hình của câu "vợ bảo sao chồng làm vậy" là đây!
Nguồn: soha.vn
Đạo diễn Dương Khiết từng ra mắt cuốn sách "Dám hỏi đường đi phương nào", tự tay kể lại những kỷ niệm "máu và nước mắt" từ 1982 đến 1986 để hoàn thành 25 tập phim kinh điển này. Trong đó có những câu chuyện hậu trường khiến khán giả phải "sốc tận óc" luôn đó!
Nghe rồi shock chưa? Cả bộ "Tây Du Ký 1986" hai phần cộng lại chỉ quay bằng... ĐÚNG MỘT chiếc máy quay thôi nha! Lý do thì đơn giản mà cũng xót xa: kinh phí ít ỏi, đoàn phim chỉ đủ tiền thuê một máy quay và một người quay phim. Nhiều thành viên trong ekip cứ nghĩ "ơ kìa, làm sao mà làm được?". Nhưng mà với tinh thần "thiên biến vạn hóa" và sự sáng tạo không giới hạn, cuối cùng những thước phim ra lò vẫn đỉnh của chóp, vượt xa mong đợi của khán giả thời bấy giờ luôn!
25 tập phim nhưng mất tận 6 năm trời mới xong, các bạn tưởng tượng được không? Trong suốt 6 năm đó, để bám sát nguyên tác của Ngô Thừa Ân, cả ekip phải "du hành" qua 26 tỉnh thành của Trung Quốc. Đi nhiều thì chuyện không may cũng đến thôi, tổ làm phim nhiều lần gặp nạn. Thậm chí đạo diễn Dương Khiết còn suýt rơi từ đỉnh núi xuống vực khi quay cảnh băng qua thác nước nữa này! Nguy hiểm ghê chứ không phải đùa đâu!
Plot twist "trời ơi đất hỡi": Bạch Long Mã trong phim thực ra là... ngựa đen nhé các bạn!
Anh Sa Tăng của chúng ta còn kiêm thêm 8 vai khác trong phim nữa đấy! Diễn viên Diêm Hoài Lễ thủ tận 9 vai trong "Tây Du Ký 1986" luôn, bao gồm: Sa Tăng, Ngưu Ma Vương, Thiên Lý Nhãn, Thái Thượng Lão Quân, Hòa Thượng trong tập Cháy ở Quan Âm Viện, Hầu Vương (lúc mới sinh ra), Quyển Liêm đại tướng, cai ngục, và cả Tây Hải Long Vương nữa. Đúng là "một người đóng cả vai chính lẫn vai phụ" là đây!
Thêm một detail ngọt lịm tim: Nữ đạo diễn Dương Khiết và Vương Sùng Thu - người quay phim duy nhất của "Tây Du Ký 1986" là vợ chồng ở ngoài đời đó các bạn! Cùng nhau làm phim, hai vợ chồng phải đi khắp nơi để quay những cảnh đẹp nhất. Trong 6 năm trời, họ không có thời gian chăm cô con gái nhỏ tên Nha Nha lúc đó mới 12 tuổi. Theo Xinhua, khi làm việc, hai người có lúc tranh cãi đến "đỏ mặt tía tai" luôn, nhưng lần nào anh Vương Sùng Thu cũng phải nghe lời "sếp" Dương Khiết thôi. Điển hình của câu "vợ bảo sao chồng làm vậy" là đây!
Nguồn: soha.vn