Bí ẩn "Đảo trên mây": Thực hư chuyện khủng long vẫn sống khỏe trên đỉnh núi ☁️

66fcbb0df99bfa4e1edf.jpg


Nằm sâu trong rừng nhiệt đới Venezuela có một dãy cao nguyên phẳng cực kỳ đặc biệt, quanh năm chìm trong mây mù vì nó cao hơn 2.743m so với mực nước biển và 400m so với mặt đất xung quanh. Nhìn từ xa, chúng giống hệt những hòn đảo bay lơ lửng trên bầu trời vậy!

"Vùng đất thánh" huyền thoại

85392418caa11eaed477.jpg


Theo Ancient-origins, nhìn từ trên cao, các cao nguyên này trông như những hòn đảo nổi trên mây luôn. Người dân địa phương gọi chúng là "tepuis" - kiểu núi có đỉnh phẳng lì như mặt bàn ấy. Trong số đó, nổi đình đám nhất phải kể đến núi Roraima rồi!

d4be92f4558fe457fb1d.jpg


Fun fact: Các cao nguyên núi này được hình thành từ thời Nam Mỹ còn dính liền với châu Phi để tạo thành siêu lục địa Gondwana đó. Tức là chúng đã có từ khoảng 400 đến 250 triệu năm trước rồi á!

Trước khi người châu Âu đặt chân đến, người bản xứ Venezuela coi tepuis là nơi linh thiêng trong văn hóa của họ. Theo người da đỏ Pemón, núi Roraima là "gốc của một cái cây khổng lồ chọc trời từng chứa tất cả các loại trái cây và rau củ trên thế giới".

Cái cây này đã bị "một trong những tổ tiên của họ đốn mất phần ngọn, làm cây gãy xuống đất, gây ra một trận lụt khủng khiếp". Người Pemón còn tin rằng, ai trèo lên đỉnh núi Roraima sẽ không thể sống sót trở về nữa. Nghe hơi rùng rợn nhỉ?

Những ngọn núi huyền bí này đã thu hút các nhà thám hiểm và nhiều nhà văn trong nhiều thế kỷ. Đáng chú ý nhất phải kể đến Sir Arthur Conan Doyle, người đã viết về núi Roraima trong cuốn tiểu thuyết The Lost World (Thế Giới Bị Thất Lạc) ra đời năm 1912.

Trong cuốn tiểu thuyết của Doyle, một nhóm các nhà thám hiểm phát hiện ra rằng khủng long và các sinh vật đã tuyệt chủng khác vẫn còn sống khỏe trên các cao nguyên trên mây. Một số người ngày nay vẫn tin rằng đây là một khả năng có thật đó các bạn!

Từng là nơi bất khả xâm phạm đối với tất cả trừ người dân bản địa Pemón, núi Roraima thực sự là một thế giới bị thất lạc.

Thế giới bị thất lạc có thật sự còn khủng long không?

af8716a2c94f9fdd0e66.jpg


Bởi vì các tepuis là một thế giới hoang vu, cực kỳ hiếm khi có người đặt chân lên đỉnh, nên người ta đoán rằng "ít nhất một nửa trong số khoảng 10.000 loài thực vật sinh sôi ở đây là duy nhất của tepuis và các vùng đất thấp hơn xung quanh". Các loài mới vẫn đang được phát hiện liên tục luôn!

Hiện nay, các tepuis ở Venezuela đã được con người chinh phục, nhưng chỉ một số ít được khám phá rộng rãi thôi. Điều này dấy lên giả thuyết rằng những loài được cho là đã tuyệt chủng, thậm chí cả khủng long, vẫn có thể tồn tại trên những vùng cao nguyên hẻo lánh này, giống như mô tả của nhà văn Doyle trong cuốn tiểu thuyết The Lost World của ông.

Cảm hứng để viết The Lost World của Doyle thực tế bắt nguồn từ lời kể của nhà thực vật học người Anh Everard Im Thurn, người đã leo lên đỉnh núi Roraima vào tháng 12/1884.

5624c390b8f7fb8d88a0.jpg


Khi thám hiểm núi Roraima vào năm 1989, nhà thám hiểm người Đức Uwe George thừa nhận, họ không thấy các sinh vật nguyên thủy hoặc di tích hóa thạch của chúng trên núi. Nhưng do địa hình quá khó khăn nên chỉ một phần nhỏ của đỉnh núi rộng 113km2 đã được khám phá mà thôi.

Sau chuyến thám hiểm của George, núi Roraima đã được điều tra nhiều hơn và tất nhiên, không ngạc nhiên khi chưa ai phát hiện dấu vết của khủng long hoặc các sinh vật thời tiền sử ở đây. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều khu vực, quá nhiều bí ẩn ở Roraima chưa được khám phá hết nè!

Con người đã thấy ếch đen và "tarantulas" - một loài nhện đen lớn đầy lông lá không tồn tại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, ngoài núi Roraima. Vì thế, nhiều người tin rằng, còn nhiều loài khác chỉ tồn tại ở thế giới quanh năm chìm trong mây trên đỉnh Roraima nhưng chưa được khám phá.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top