Bí ẩn con tàu ma Octavius: thuyền trưởng đóng băng nguyên dáng, tay vẫn cầm bút viết nhật ký

Tep2k97068

New member
4b6321988e5dfffcca20.jpg


Không ai biết con tàu này giờ đang lênh đênh ở đâu, hay đã chìm xuống đáy biển mất rồi?

Biển cả bao la luôn là topic hot bàn tán mỗi khi có chuyện bí ẩn xảy ra đó nha! Không chỉ tò mó đáy biển có gì, mà trên mặt biển cũng xảy ra toàn chuyện lạ kỳ khiến người ta phải đắn đo suy nghĩ. Những câu chuyện về các con thuyền ma trôi dạt im lìm trên biển vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong giấc mơ của bao thủy thủ. Và một trong những câu chuyện rùng rợn nhất phải kể đến bí ẩn về con tàu ma Octavius.

Chuyện bắt đầu từ năm 1761, khi con tàu Octavius thả neo tại cảng London, đang chuẩn bị chất hàng lên để đi Trung Quốc. Con thuyền lớn rời cảng với đầy đủ thủy thủ đoàn, kể cả thuyền trưởng và vợ con của ông. Họ đến Trung Quốc an toàn, dỡ hàng xong thì lại chất hàng mới lên để về quê nhà nước Anh.

a9d075bebf0e4e8c031b.jpg


Plot twist là thời tiết chuyến về ấm bất thường, nên thuyền trưởng đã quyết định cho thuyền đi theo Lối Tây Bắc - một lộ trình hàng hải chưa ai dám thử ở thời điểm đó. Và đó cũng là lần cuối mọi người nghe tin tức từ thuyền Octavius. Nó đã được tuyên bố mất tích trên biển luôn rồi

Fast forward đến ngày 11 tháng 10 năm 1775, tàu săn cá voi Herald đang dạo quanh vùng nước lạnh lẽo của Greenland thì bỗng thấy một con tàu lênh đênh. Lại gần xem sao thì họ choáng với cảnh tượng quen thuộc của mọi con thuyền bỏ hoang: buồm tả tơi, phất phơ trong gió như tấm áo rách phủ lên thân tàu đã bạc màu vì muối biển. Con thuyền toát lên hơi thở lạnh lẽo của cái chết

9230c44a351e28d88696.jpg


Thuyền trưởng tàu Herald ra lệnh cho team thủy thủ lên chiếc tàu bỏ hoang này, sau khi đoán ra đây chính là Octavius mất tích năm nào. Sàn thuyền trống không, họ mở lối xuống khoang dưới thì OMG - cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: thủy thủ đoàn 28 người đã đóng băng hết cả rồi! Trong khoang thuyền trưởng, họ thấy ông đóng băng nguyên tư thế đang ngồi trên ghế, tay vẫn cầm bút viết nhật ký hải trình. Góc tối có một người phụ nữ quấn chăn ôm đứa con trai nhỏ cũng đã chết cóng

Nhóm thám hiểm sợ muốn chạy, họ vội vã lấy cuốn hải trình rồi chạy về thuyền Herald. Trong lúc hoảng loạn, họ đã làm rơi mất nhiều trang đã đóng băng cứng ngắc, chỉ giữ được trang đầu và trang cuối. May là từng đó cũng đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra với tàu Octavius rồi.

085a34686e6e7459fbf2.png


Sự kiện cuối cùng được ghi trong cuốn sổ đóng băng là ngày 11 tháng 11 năm 1761. Tính ra thì Octavius đã kẹt lại ở Bắc Cực gần 14 năm trời! Thuyền trưởng của Octavius đã cố vượt qua Lối Tây Bắc, nhưng không may bị kẹt trong băng ở phía Bắc Alaska và khiến toàn bộ thủy thủ đoàn, cả gia đình ông nữa, mất mạng trong cái lạnh thấu xương

Thuyền Herald ghi lại vị trí cuối cùng của Octavius là ở 75 độ Bắc - 160 độ Tây, cách Alaska khoảng 400km. Nó trôi đến vị trí này nghĩa là nó đã hoàn thành được chặng đường biển vượt qua Lối Tây Bắc, chỉ có điều là cả thủy thủ đoàn hoàn thành chuyến đi khi không còn ai sống sót cả

3191972ed04785c6935d.png


Còn thuyền Herald thì vì sợ quá việc kéo một con tàu ma mất tích lâu năm về cảng, nên đã bỏ mặc Octavius trôi nổi ngoài khơi. Cho đến giờ, nó vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Không ai biết con tàu này đã chìm xuống đáy đại dương sau nhiều thập kỷ sóng gió, hay vẫn còn đâu đó một con thuyền không người sống sót đang dập dềnh theo sóng biển? Câu trả lời vẫn là dấu hỏi lớn nhé các bạn ơi

7634b9ed3885e5e780bb.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top