Mấy bạn trẻ đến Tử Cấm Thành toàn mong được chiêm ngưỡng hội "ngự miêu" huyền thoại, nhất là chú Lỗ Ban nổi đình nổi đám. Nhưng mà thật ra đa số đều phải ôm hận ra về trong nước mắt, vì đừng nói chú nổi tiếng, mà ngay cả mấy em mèo bình thường thôi cũng khó lòng thấy được bóng dáng luôn á!
Trong vô vàn địa điểm check-in ở Bắc Kinh, thì Tử Cấm Thành vẫn là nơi hot hit nhất rồi. Là kho báu lịch sử - văn hóa Trung Quốc đỉnh của chóp, nơi đây thu hút cả đống du khách trong và ngoài nước đổ về mỗi ngày.
Ngoài vẻ đẹp tráng lệ hùng vĩ chuẩn hoàng gia, nhiều người còn tò mò về những bí ẩn nơi đây lắm. Nhiều bạn thắc mắc: Sao Tử Cấm Thành lại luôn có hàng trăm con mèo sinh sống vậy trời?
Sự xuất hiện của hàng trăm boss mèo tại Tử Cấm Thành là kết quả của lịch sử cung đình qua nhiều thế kỷ, nhu cầu bảo vệ di sản và điều kiện sinh thái đặc thù của hội này đó.
Mèo đã đồng hành cùng Tử Cấm Thành hơn 600 năm rồi nha, từ thời nhà Minh (1368-1644) đến nhà Thanh (1644-1911) luôn. Chúng từng là thú cưng được các hoàng đế cưng chiều hết sức như: Chu Nguyên Chương, Tuyên Đức Đế từng nghiên cứu và vẽ mèo, Gia Tĩnh Đế còn phong tước vị, chôn cất mèo bằng quan tài vàng luôn á (sang xịn mịn!), Càn Long hay hoàng hậu Từ Hy Thái hậu nuôi mèo trong điện riêng.
Điều xịn sò là nhiều chú mèo được đặt tên riêng, cho ăn riêng, thậm chí lập cả bộ phận quản lý riêng trong cung đình luôn. Trong văn hóa Trung Hoa cổ, mèo được xem là biểu tượng của sự tỉnh thức, trấn tà và bảo vệ không gian linh thiêng, nên chúng được đối xử nhẹ tay thay vì bị xua đuổi như động vật hoang. Ngày nay, phần lớn ngự miêu ở Tử Cấm Thành được tin là hậu duệ trực hệ của mèo hoàng gia xưa đó, bên cạnh những con mèo hoang được thu nhận trong quá trình bảo tồn.
Sau khi nhà Thanh sụp đổ năm 1912, hoàng cung không còn là nơi ở của hoàng gia nữa, nhưng mèo đã sinh sôi nhiều thế hệ rồi và cũng chẳng có lý do gì để "xóa sổ" hay di dời chúng cả. Khi Tử Cấm Thành trở thành bảo tàng năm 1925, chúng mặc nhiên trở thành "cư dân cũ" chính hiệu, duy trì dòng chảy liên tục giữa quá khứ hoàng tộc và không gian di sản hiện đại.
Đặc biệt những chú mèo này lang thang khắp mọi ngóc ngách của Tử Cấm Thành; bạn có thể bắt gặp chúng ở bất cứ nơi nào hẻo lánh. Chúng rất đáng yêu và thanh lịch kiểu "nhìn là yêu" ấy! Mọi người luôn tò mò về cuộc sống của những chú mèo này trong Tử Cấm Thành. Trước đây, các cung phi thường nuôi mèo làm thú cưng, và mỗi con đều có tên riêng luôn nha.
Điều đáng nói là theo thời gian, số lượng mèo sinh sôi nảy nở và trở nên rất nhiều. Chúng không bao giờ rời khỏi Tử Cấm Thành hay nhìn thấy thế giới bên ngoài. Những con mèo trong Tử Cấm Thành rất hiền lành. Hơn 100 con mèo này sống trong một khu vực cố định mỗi ngày và đều có tên riêng cùng thông tin nhận dạng đầy đủ (chuẩn CCCD luôn!).
Được biết hiện nay, Bảo tàng Cố Cung quản lý khoảng 150-200 con mèo, xem chúng là một phần di sản sống. Từ năm 2009, bảo tàng triển khai chương trình TNR (bắt, triệt sản, tiêm vaccine, thả) để kiểm soát số lượng mèo mà vẫn duy trì vai trò bảo vệ di sản. Giai đoạn 2009-2013, chi phí cho chương trình này lên tới hơn 18.000 nhân dân tệ (63 triệu đồng) cho 181 con mèo đó.
Tại Tử Cấm Thành, du khách được khuyến cáo không bế mèo, không ép chụp ảnh và không tự ý cho ăn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng nha. Nhân viên bảo tàng thường nhắc "mèo là chủ của Tử Cấm Thành, con người chỉ là khách" thôi (nghe mà phải "yes boss" liền! ).
Những "ngự miêu" không chỉ bảo vệ di sản mà còn mang lại giá trị văn hóa và du lịch đáng kể lắm đó. Chú mèo Papa màu cam mũm mĩm trở thành ngôi sao của năm luôn, với chiều cao ngồi khoảng 30 cm, được dùng làm đơn vị đo hài hước cho các cổ vật nhân kỷ niệm 100 năm bảo tàng. Các con khác như: Luban hay Baidian'er cũng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội Weibo nữa.
Thêm điều thú vị là những con mèo ở Cố cung được phân ra làm 3 hội. Hội thứ nhất là những chú mèo thích yên tĩnh kiểu "mình với mình", thường sống trong các khu vực "cấm", hầu như không có người lui tới.
Hội thứ hai chính là Cảnh Tiểu Tể và bầy đàn của nó. Cảnh Tiểu Tể là tên của chú mèo lông vàng nổi tiếng được ghi hình trong chương trình "Lên tin tức rồi, Cố cung!". Những chú mèo này không sợ người tí nào. Chúng thường quanh quẩn ở Ngự Hoa Viên, phía ngoài của Cảnh Vận Môn và Văn Hoa Điện.
Hội cuối cùng là những chú mèo "bảnh bao" nhất Hoàng cung. Các nhân viên làm việc trong Cố cung cho biết những chú mèo này chỉ xuất hiện trong giờ ăn và sau đó thì... biến mất luôn (kiểu ăn xong là phủi tay đi chơi á! ).
Nhưng cho dù là loại mèo nào đi nữa, các nhân viên vẫn chăm sóc chúng rất chu đáo. Bạn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của những chiếc đuôi ngoe nguẩy đầy uyển chuyển khi dạo chơi trong Cố cung đó.
Nguồn: kenh14.vn
Trong vô vàn địa điểm check-in ở Bắc Kinh, thì Tử Cấm Thành vẫn là nơi hot hit nhất rồi. Là kho báu lịch sử - văn hóa Trung Quốc đỉnh của chóp, nơi đây thu hút cả đống du khách trong và ngoài nước đổ về mỗi ngày.
Ngoài vẻ đẹp tráng lệ hùng vĩ chuẩn hoàng gia, nhiều người còn tò mò về những bí ẩn nơi đây lắm. Nhiều bạn thắc mắc: Sao Tử Cấm Thành lại luôn có hàng trăm con mèo sinh sống vậy trời?
Sự xuất hiện của hàng trăm boss mèo tại Tử Cấm Thành là kết quả của lịch sử cung đình qua nhiều thế kỷ, nhu cầu bảo vệ di sản và điều kiện sinh thái đặc thù của hội này đó.
Mèo đã đồng hành cùng Tử Cấm Thành hơn 600 năm rồi nha, từ thời nhà Minh (1368-1644) đến nhà Thanh (1644-1911) luôn. Chúng từng là thú cưng được các hoàng đế cưng chiều hết sức như: Chu Nguyên Chương, Tuyên Đức Đế từng nghiên cứu và vẽ mèo, Gia Tĩnh Đế còn phong tước vị, chôn cất mèo bằng quan tài vàng luôn á (sang xịn mịn!), Càn Long hay hoàng hậu Từ Hy Thái hậu nuôi mèo trong điện riêng.
Điều xịn sò là nhiều chú mèo được đặt tên riêng, cho ăn riêng, thậm chí lập cả bộ phận quản lý riêng trong cung đình luôn. Trong văn hóa Trung Hoa cổ, mèo được xem là biểu tượng của sự tỉnh thức, trấn tà và bảo vệ không gian linh thiêng, nên chúng được đối xử nhẹ tay thay vì bị xua đuổi như động vật hoang. Ngày nay, phần lớn ngự miêu ở Tử Cấm Thành được tin là hậu duệ trực hệ của mèo hoàng gia xưa đó, bên cạnh những con mèo hoang được thu nhận trong quá trình bảo tồn.
Sau khi nhà Thanh sụp đổ năm 1912, hoàng cung không còn là nơi ở của hoàng gia nữa, nhưng mèo đã sinh sôi nhiều thế hệ rồi và cũng chẳng có lý do gì để "xóa sổ" hay di dời chúng cả. Khi Tử Cấm Thành trở thành bảo tàng năm 1925, chúng mặc nhiên trở thành "cư dân cũ" chính hiệu, duy trì dòng chảy liên tục giữa quá khứ hoàng tộc và không gian di sản hiện đại.
Đặc biệt những chú mèo này lang thang khắp mọi ngóc ngách của Tử Cấm Thành; bạn có thể bắt gặp chúng ở bất cứ nơi nào hẻo lánh. Chúng rất đáng yêu và thanh lịch kiểu "nhìn là yêu" ấy! Mọi người luôn tò mò về cuộc sống của những chú mèo này trong Tử Cấm Thành. Trước đây, các cung phi thường nuôi mèo làm thú cưng, và mỗi con đều có tên riêng luôn nha.
Điều đáng nói là theo thời gian, số lượng mèo sinh sôi nảy nở và trở nên rất nhiều. Chúng không bao giờ rời khỏi Tử Cấm Thành hay nhìn thấy thế giới bên ngoài. Những con mèo trong Tử Cấm Thành rất hiền lành. Hơn 100 con mèo này sống trong một khu vực cố định mỗi ngày và đều có tên riêng cùng thông tin nhận dạng đầy đủ (chuẩn CCCD luôn!).
Được biết hiện nay, Bảo tàng Cố Cung quản lý khoảng 150-200 con mèo, xem chúng là một phần di sản sống. Từ năm 2009, bảo tàng triển khai chương trình TNR (bắt, triệt sản, tiêm vaccine, thả) để kiểm soát số lượng mèo mà vẫn duy trì vai trò bảo vệ di sản. Giai đoạn 2009-2013, chi phí cho chương trình này lên tới hơn 18.000 nhân dân tệ (63 triệu đồng) cho 181 con mèo đó.
Tại Tử Cấm Thành, du khách được khuyến cáo không bế mèo, không ép chụp ảnh và không tự ý cho ăn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng nha. Nhân viên bảo tàng thường nhắc "mèo là chủ của Tử Cấm Thành, con người chỉ là khách" thôi (nghe mà phải "yes boss" liền! ).
Những "ngự miêu" không chỉ bảo vệ di sản mà còn mang lại giá trị văn hóa và du lịch đáng kể lắm đó. Chú mèo Papa màu cam mũm mĩm trở thành ngôi sao của năm luôn, với chiều cao ngồi khoảng 30 cm, được dùng làm đơn vị đo hài hước cho các cổ vật nhân kỷ niệm 100 năm bảo tàng. Các con khác như: Luban hay Baidian'er cũng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội Weibo nữa.
Thêm điều thú vị là những con mèo ở Cố cung được phân ra làm 3 hội. Hội thứ nhất là những chú mèo thích yên tĩnh kiểu "mình với mình", thường sống trong các khu vực "cấm", hầu như không có người lui tới.
Hội thứ hai chính là Cảnh Tiểu Tể và bầy đàn của nó. Cảnh Tiểu Tể là tên của chú mèo lông vàng nổi tiếng được ghi hình trong chương trình "Lên tin tức rồi, Cố cung!". Những chú mèo này không sợ người tí nào. Chúng thường quanh quẩn ở Ngự Hoa Viên, phía ngoài của Cảnh Vận Môn và Văn Hoa Điện.
Hội cuối cùng là những chú mèo "bảnh bao" nhất Hoàng cung. Các nhân viên làm việc trong Cố cung cho biết những chú mèo này chỉ xuất hiện trong giờ ăn và sau đó thì... biến mất luôn (kiểu ăn xong là phủi tay đi chơi á! ).
Nhưng cho dù là loại mèo nào đi nữa, các nhân viên vẫn chăm sóc chúng rất chu đáo. Bạn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của những chiếc đuôi ngoe nguẩy đầy uyển chuyển khi dạo chơi trong Cố cung đó.
Nguồn: kenh14.vn