Hôm chiều 6/1, tại nút giao Hoàng Đạo Thúy – Lê Văn Lương, tổ công tác Y5/141 do Trung tá CSGT Hà Văn Tuân làm tổ trưởng bắt gặp cảnh tượng "không thể chill hơn": một chiếc xe máy NouvoLX đang "kẹp 3" ngon lành mà chẳng có biển số nào cả
Mở cốp xe ra xem, các anh CSGT tìm thấy tấm biển 30P5-1992 đang nằm im lìm trong đó. Check kỹ thì ra là biển giả luôn các bạn ơi!
Ba thanh niên ngồi trên chiếc xe là Nguyễn Thế Tùng, Phạm Thanh Giang và Mai Tiến Dũng (cả 3 đều sinh năm 1992, quê tại phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Điều đặc biệt là cả 3 anh chàng này đều "không nghề nghiệp ổn định" nhưng lại thuộc nằm lòng hầu hết các tuyến phố trong nội thành Hà Nội - khá sus đúng không nào?
Khi được hỏi về nguồn gốc chiếc xe, Tùng giải thích là mượn của "anh họ". Nhưng plot twist là khi CSGT liên hệ với người anh họ này thì... anh ta cũng không chứng minh được xe từ đâu ra luôn. Drama quá trời drama!
Hỏi sao lại tháo biển số ra khỏi xe thì Tùng "im thin thít", không trả lời được gì. Cuối cùng cả 3 đối tượng đã bị áp giải về cơ quan CA để phục vụ công tác điều tra.
Fun fact: chiếc xe này còn bị đổi màu sơn từ trắng sang đen nữa đó. Càng nghi nghi hơn rồi đây!
Nguồn: soha.vn