CaoKute2436
New member
Đến giờ vẫn còn cả đống người miệt mài lùng sục tìm dấu vết của căn phòng hổ phách siêu xịn trị giá tận hàng nghìn tỷ đồng, chứa toàn tác phẩm kinh điển có thể coi là kỳ quan thời hiện đại luôn!
Catherine I - bà hoàng đầu tiên của nước Nga, cũng là vợ hai của Sa hoàng Peter Đại Đế. Nghe đâu trong cung điện của bà có một **căn phòng** xịn sò đến mức ai vào cũng phải "oa" lên! Căn phòng này được làm bằng vàng, từ trần nhà xuống tận sàn toàn là hổ phách quý hiếm, vàng khối, đá quý... Hú hồn!
Suốt gần 200 năm, căn phòng Hổ Phách này cứ làm lóa mắt mọi du khách ghé thăm Cung điện Catherine. Thế nhưng, sau khi phát xít Đức xâm lược, cái phòng này biến mất luôn. Cả 6 tấn hổ phách trị giá từ 140 triệu đến 500 triệu USD "không cánh mà bay" thật sự!
Theo các chuyên gia nghiên cứu thì ban đầu căn phòng hổ phách được dựng ở Cung điện Berlin - nơi vua Frederick Wilhelm I ở vào mùa đông. Thiết kế thì do nhà điêu khắc huyền thoại người Đức Andreas Schluter chịu trách nhiệm.
Còn người thi công lắp hổ phách là nghệ nhân bậc thầy người Đan Mạch tên Gottfried Wolfram, sau đó có thêm Ernst Schacht và Gottfried Turau từ Danzig về hỗ trợ.
Năm 1716, khi Peter Đại đế ghé thăm căn phòng, ông choáng váng trước vẻ đẹp "vô tiền khoáng hậu" của nó luôn. Thấy bố mê quá, con trai vua Frederick Wilhelm I quyết định tặng hẳn món quà vô giá này cho Peter Đại Đế. Quà tặng level "chấn động thiên hà" đấy!
Khi về Nga, toàn bộ số hổ phách được bày biện trong Cung điện mùa đông ở St. Petersburg. Đến năm 1755, con gái Peter Đại Đế là công chúa Elizabeth chuyển căn phòng hổ phách sang Cung điện Catherine. Thế kỷ 18, căn phòng còn được mở rộng thêm một lần nữa. Suốt gần 200 năm sau đó, căn phòng hổ phách trở thành niềm tự hào của nước Nga!
Đến năm 1941, Thế chiến II nổ ra, phát xít Đức tấn công Liên Xô, bắt đầu cướp phá hàng chục nghìn tác phẩm nghệ thuật. Biết quân Đức sắp đến cướp hổ phách, nhiều người làm trong Cung điện Catherine cố tháo rời hổ phách để giấu đi.
Nhưng mà vấn đề là do tuổi đời quá cao, số hổ phách đã khô cứng và dễ vỡ lắm. Vì thế quản gia lâu đài quyết định dựng bình phong để đánh lừa quân Đức thôi.
Nhưng mà nỗ lực này fail phát một. Quân Đức vẫn chiếm được căn phòng hổ phách quý hiếm và đem toàn bộ về Konigsberg (giờ là Kaliningrad).
Sắp tới hồi kết thúc chiến tranh, quân Liên Xô phản công, quân Đức lại tháo dỡ căn phòng hổ phách lần nữa, gói gém hết mẫu vật rồi giấu đi. Sau khi đánh bom tòa lâu đài, quân Liên Xô kết luận toàn bộ số hổ phách đã bị phá hủy rồi.
Tuy nhiên cho đến bây giờ, tin đồn về căn phòng hổ phách vẫn còn tồn tại trên thế giới. Có người nói quân Đức đã kịp chuyển toàn bộ hổ phách ra khỏi lâu đài trước khi bị đánh bom. Có giả thiết khác lại cho rằng dưới tòa lâu đài có hầm ngầm và số hổ phách vẫn nằm ở đó. Bí ẩn thật sự!
Năm 1979, Liên Xô cho xây dựng một bản sao căn phòng hổ phách dựa trên bản vẽ gốc. Dự án này tốn tận 24 năm mới hoàn thành được!
Tháng 6/2016, một số nhà nghiên cứu cho biết đã tìm được dấu vết nghi là hổ phách tại lô cốt cũ của Đức khi đóng quân ở Ba Lan. Một lần nữa, truyền thuyết về căn phòng hổ phách lại gây rúng động giới khoa học. Liệu có tìm lại được không nhỉ?
Nguồn: soha.vn